Lễ chào cờ Tổ quốc của các cán bộ, chiến sỹ và nhân dân trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa (Khánh Hòa) thường diễn ra vào sáng thứ hai hàng tuần, dịp đầu năm mới và những ngày lễ lớn của đất nước.
Luyện tập thể dục thể thao để nâng cao thể lực, đảm bảo sức khỏe phục vụ công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu là một trong những nhiệm vụ được đặt lên hàng đầu của cán bộ, chiến sỹ tại Trường Sa.
Trong hải trình đến Trường Sa, Khánh Hòa, khi màn đêm buông xuống hay khi tàu thả neo, các thủy thủ trở thành những tay săn cá không cần đến... cần câu.
Giữa mênh mông biển khơi, qua bàn tay, công sức của cán bộ, chiến sỹ Hải quân, các hòn đảo lớn nhỏ của quần đảo Trường Sa nay đã phủ một màu xanh mướt, không khí mát rượi quanh năm.
Từ ngày 4 đến 12/5, gần 200 đại biểu đến từ các cơ quan khác nhau trên cả nước đã "hội quân" tại Cảng biển quốc tế Cam Ranh để bắt đầu hải trình nối tình yêu đất liền với biển đảo Trường Sa.
Thăm hỏi quân, dân trên đảo xa, rưng rưng khoé mắt trong phút tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ... là những kỷ niệm đáng nhớ trong hải trình vượt trùng khơi đến thăm biển đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1.
Giữa biển trời bao la, xa đất liền, những chiến sỹ Trường Sa vẫn ngày đêm vững vàng nơi đầu sóng ngọn gió, vượt qua mọi khó khăn thử thách, bảo vệ vững chắc chủ quyền Tổ quốc.