[Podcast] Hoài niệm bao cấp: Nửa thế kỷ sống ở khu tập thể Trung Tự

Năm 1974, 6 người trong gia đình ông Lê Bật La chuyển về sống tại căn phòng rộng 28m2. Nơi này đã để lại cho người công nhân nhà máy cơ khí Lương Yên những kỷ niệm không thể nào quên.

Vào thời điểm đó, chỉ có cán bộ, viên chức hoặc công nhân bậc cao mới được cấp phòng ở khu tập thể Trung Tự. Tuy lương thực, thực phẩm còn thiếu thốn, cơ sở vật chất còn đơn sơ, nguồn nước còn hạn chế… nhưng những người công nhân luôn giữ tinh thần lạc quan, không ngừng tìm cách tăng gia sản xuất, cải thiện đời sống.

[Rưng rưng sống lại một thời đã qua với ‘Thương nhớ thời bao cấp’]

Ông Lê Bật La (84 tuổi) là một trong số rất nhiều công nhân được phân chỗ ở tại các khu tập thể từ thời bao cấp. Những dãy nhà đó giờ đây đã xuống cấp theo thời gian, nhưng nó từng là ước mơ của biết bao chàng trai cô gái trong những ngày tháng gian truân. Và trên tất cả, đây là cũng nơi chứng kiến và lưu giữ những hồi ức quá khứ, minh chứng cho sự đổi thay của đất nước qua các thời kỳ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục