Real Madrid bất lực: Barcelona lại sáng giá nhất!

So với Real và Atletico, Barcelona mới chính là ứng viên sáng giá nhất cho danh hiệu vô địch giải Liga mùa này.
Real Madrid bất lực: Barcelona lại sáng giá nhất! ảnh 1Barcelona lại là ứng viên sáng giá nhất. (Nguồn: Getty Images)

Real Madrid thất bại trước Sevilla và tụt xuống thứ 3, Atletico Madrid vẫn dẫn đầu, song Barcelona mới chính là ứng viên thực sự cho danh hiệu vô địch giải đấu quốc nội Tây Ban Nha.


Chỉ trong ba ngày, mọi sự đã thay đổi hoàn toàn. Từ chỗ chễm trệ ở vị trí số một, đội bóng hoàng gia Tây Ban nha đã tụt xuống thứ ba, sau hai thất bại liên tiếp, một trước đối thủ truyền kiếp là Barca tại Kinh điển vào đêm chủ nhật vừa qua và một trước Sevilla vào rạng sáng nay.

Sau mạch 31 trận bất bại, đội bóng của chiến lược gia người Italy, Carlo Ancelotti, đã chịu hai thất bại đau đớn nối nhau khiến ông bắt đầu rời xa giấc mơ vô địch Liga.

Chỉ trong hai trận nói trên, Real Madrid phải vào lưới nhặt bóng sáu lần và nhìn thấy Barca vượt qua mình và Atletico gia tăng khoảng cách. Khuôn mặt của chủ tịch Florentino Perez trên khán đài dài thườn thượt. Có thể nhìn thấy rõ cả sự bất lực của Ancelotti trên băng chỉ đạo.

Bộ ba Benzema-Bale-Cristiano được coi là bom nguyên tử, lại thất bại. Madrid ghi bàn trước do may mắn (Cristiano sút bóng chạm hàng rào đổi hướng), cuối cùng đã ngã gục trước hai nhát kiếm của Bacca, tiền đạo người Colombia. 

Sevilla của Emery đã giành được chiến thắng thứ sáu liên tiếp bằng khát khao muốn lọt vào tốp dự Champions ở mùa bóng sau. Madrid của Ancelotti, bị choáng váng trước cú hat-trick của Messi trong trận El Clasico trên thánh địa Bernabeu, đã không kịp hồi phục và tiếp tục gục ngã, lần này trên sân Pizjuan.

Từ chỗ phải trông chờ vào các cú sảy chân của các đối thủ, giờ đây Barca đã có thể tự quyết định vận mệnh của mình, như Atletico, hiện đang đứng đầu bảng, nhưng còn một trận đối đấu trực tiếp với “gã khổng lồ xứ Catalunya.” 

Nếu đoàn quân áo đỏ-xanh thắng cả tám trận còn lại, họ sẽ trở thành nhà vô địch và giữ lại được ngôi vương, vì khoảng cách với đội bóng của Simeone Diego hiện nay chỉ là một điểm.

Do đó, trong trường hợp cả Barca và Atletico đều thắng bảy trận sắp tới, thì trận đánh cuối cùng giữa họ và cũng là vòng cuối của Liga, lần này trên sân Camp Nou, sẽ trở thành trận chung kết của mùa bóng. Ai thắng người đó sẽ lên ngôi. Nếu hòa Atletico sẽ là Vua mới.

Xét về thực lực và chiều sâu lực lượng, dù Atletico vẫn hơn Barca một điểm (73-72), nhưng đội bóng xứ Catalunya có nhiều ngôi sao hơn và đồng đều hơn, đủ sức cho chặng nước rút trên cả ba mặt trận. Hai ngôi sao màu đỏ-xanh lớn nhất là Messi và Iniesta lại đang tỏa sáng rực rỡ, trong khi Neymar đã bắt đầu vào guồng sau chấn thương, còn Alexis, Cesc Fabregas và Pedro vẫn tiếp tục chơi với phong độ tốt.

Lịch thi đấu của Barca trong tám trận còn lại cũng không khó khăn như Atletico, vì chỉ có ba đối thủ thực sự đáng gờm là chinh đội bóng của Simeone, Bilbao và và Villarreal. Thực tế cho thấy, trong những trận cầu lớn từ đầu mùa bóng tới nay (trước Madrid và Atletico) Barca thường thắng, chí ít cũng hòa. Bất lợi lớn nhất của đoàn quân do Martino dẫn dắt là chấn thương của thủ môn xuất sắc Victor Valdes.

Atletico hiện nay đang có lợi thế về điểm so với Barca, nhưng trong tám trận còn lại họ sẽ phải vượt qua bốn đối thủ rất mạnh là Bilbao, Valencia, Villarreal và đặc biệt là Barcelona. Trong bốn trận đấu này, có tới ba trận sẽ diễn ra trên sân khách, duy trước Villarreal là trên sân nhà.

Real Madrid vẫn chưa hết cơ hội nếu cả Barca và Atletico cùng sảy chân ở một trong tám trận còn lại, nhưng rõ ràng với sự mất tinh thần hiện nay, đội bóng hoàng gia không dễ có mạch thắng tám trận liên tiếp, vì họ còn phải nuốt hai khúc xương khó gặm là Valencia và Real Sociedad, trận đầu trên sân nhà và trận sau trên sân khách. Madrid đã không còn thể tự quyết định số phận của mình.

Dẫu sao, trái bóng hình tròn và rất khó có thể khẳng định điều gì, như việc hôm qua các báo còn dự đoán: Real Madrid vô địch, Barca thứ hai và Atlletico thứ ba, thì hôm nay tình thế đã khắc hẳn rồi. Câu trả lời chắc chắn có lẽ sẽ chỉ có được sau trận đánh lớn giữa Barca và Atletico ở vòng cuối của Liga./.

(Vietnam+)