Rộn ràng đêm thơ Nguyên tiêu lần thứ hai tại Đức

Cộng đồng người Việt tại Cộng hòa Liên bang Đức có một đêm thơ Nguyên tiêu trang trọng, ấm cúng tại khu Thương mại Đồng Xuân, Berlin.
Ngày 12/2 (tức mùng 10 Tết Tân Mão), cộng đồng người Việt tại Cộng hòa Liên bang Đức đã tổ chức đêm thơ Nguyên tiêu lần thứ hai tại Linh Chi quán, khu Thương mại Đồng Xuân.

Tới tham dự đêm thơ, ngoài các tác giả chuyên và không chuyên đến từ thành phố Berlin và vùng phụ cận còn có sự tham dự của đại diện Câu lạc bộ người yêu thơ thành phố Leipzig, một số bạn bè Đức cùng nhiều người Việt yêu thơ và văn hóa cổ truyền Việt Nam.

Các tác giả, dù đã có thơ được đăng báo hay chỉ là những người yêu và tự sáng tác thơ, đã mang đến đêm thơ hơn 20 bài thơ đa dạng về đề tài, phong phú về thể loại, nội dung, thể hiện tình yêu thương tha thiết của những đứa con xa xứ đối với mẹ, với quê hương, với người thân...

Trong tiếng guitare trầm bổng và sáo trúc da diết, các "thi nhân" lần lượt trình bày sáng tác của mình. Có những người do không có điều kiện tới Berlin tham dự đêm thơ đã "nhờ" bạn đến đây thể hiện bài thơ của mình.

Nhiều người tới dự chỉ để nghe thơ, song trước không khí ấm cúng của đêm thơ Nguyên tiêu đã quyết định chia sẻ các sáng tác, vốn được giấu kín lâu nay.

Những người yêu thơ đã trải qua nhiều cung bậc cảm xúc, lúc rưng rưng nước mắt với bài thơ "Mừng mẹ 70 Xuân" của Thế Sáng, lúc cảm động trước tình cảm với cha mẹ và quê hương Hà Tĩnh của Mạnh Hương, lúc lại bâng khuâng nhớ Tết Việt qua bài thơ Tết của Nguyễn Hưng. Các khán giả đã nhiệt liệt tán thưởng trước những tìm tòi của Sa Huỳnh về sự giống và khác nhau của "tiếng Nam và tiếng Bắc..."

Đến với đêm thơ Nguyên tiêu, những người yêu thơ còn được thưởng thức các bản nhạc dân tộc, do nghệ sỹ Phương Hoa cùng cộng sự và học trò trình bày; thưởng thức các điệu múa do hội viên Câu lạc bộ Đoàn kết Berlin biểu diễn.

Với các bạn Đức, dù có thể chưa hiểu thơ Việt nhưng được chìm đắm trong một không khí trang trọng, ấm cúng của đêm thơ Nguyên tiêu, được thưởng thức các tiết mục ca múa nhạc dân tộc truyền thống của Việt Nam, chắc chắn sẽ là trải nghiệm thú vị đối với họ.

Câu lạc bộ người yêu thơ Berlin do anh Thế Sáng làm chủ tịch, dù mới thành lập được gần hai năm song ngày càng nhận được sự tham gia, hưởng ứng nhiệt tình của những người yêu thơ Việt tại Berlin và ở nước Đức.

Sự lớn mạnh của câu lạc bộ đã khẳng định sự trường tồn của văn hóa truyền thống Việt Nam nói chung, thơ Việt nói riêng, dù ở Đức - một đất nước xa xôi cách Việt Nam tới hàng chục giờ bay./.

Bùi Thanh Hải/Berlin (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục