Rooney lập cú đúp, Man United trả nợ thành công

Với cú đúp của Rooney cùng pha lập công của Welbeck, M.U đã trả sòng phẳng món nợ mà đã vay Man City ở trận thua 1-6 tại Premier League.
Với cú đúp của Wayne Rooney cùng pha lập công của Dany Welbeck, Manchester United đã xuất sắc đánh bại Man City 3-2 ngay tại Etihad ở vòng 3 FA Cup. Kết quả này cũng đã giúp đoàn quân của huấn luyện viên Alex Ferguson trả sòng phẳng món nợ cay đắng mà họ đã vay Man City ở trận thua 1-6 tại Premier League. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Man City đã không ngần ngại chơi dâng cao, đẩy Manchester United phải co về phòng thủ để chống đỡ. Phút thứ 7, thủ thành Lindegaard có tình huống xử lý khá chủ quan sau đường chuyền về của một hậu vệ. Aguero đã rất nhanh băng vào chặn đường phát bóng, may mà đi hết đường biên ngang. Không thực sự có thế trận song Manchester United đã bất ngờ có được bàn thắng vượt lên dẫn trước. Phút thứ 10, Rooney đột phá trung lộ rồi chuyền sang cánh phải cho Valencia.Tiền vệ người Ecuador lật vào cực kỳ thuận lợi để R10 đánh đầu tung lướiPantilimon. 1-0 cho Manchster United. Thua thiệt về tỷ số, Man City còn phải chịu tổn thất lớn khi trung vệ đội trưởng Kompany bị truất quyền thi đấu chỉ sau đó 3 phút. Kompany đã có hành động vào bóng khá thô bạo với Nani. Chơi hơn người, Manchester United đã dễ dàng có thế trận và nhanh chóng cụ thể hóa thành bàn thắng. Phút 30, Nani có pha đi bóng rất nhanh rồi bất ngờ ngoặt bóng làm lố đà một cầuthủ Man City, trước khi chuyền ra biên cho Evra. Hậu vệ người Pháp căng ngangchuẩn xác để Welbeck khống chế 1 nhịp rồi quăng chân đưa bóng vào góc xa trongsự bất lực của Pantilimon. Rồi cũng chỉ mất đúng 10 phút sau bàn thắng của Welbeck, Rooney đã có riêng chomình cú đúp trong trận đấu này. Cú sút đầu tiên của Rooney trên chấm 11m đãkhông thể thắng được Paltilimon nhưng tiền đạo này đã rất nhanh băng vào đánhđầu nâng tỷ số lên 3-0 cho Manchester United. Ngay đầu hiệp 2, Man City đã quyết định rút Adam Johnson và David Silva, thayvào đó là Savic và Zabaleta. Việc tung một hậu vệ vào sân thời điểm này là quyếtđịnh có phần hơi muộn mà Roberto Mancini đưa ra. Tuy nhiên, khi hiệp hai diễn ra chỉ được 4 phút, Man City đã bất ngờ cóđược bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3. Phút 49, Man City được hưởng quảphạt chếch bên cánh phải và cú dứt điểm kỹ thuật của Kolarov đã không cho thủthành Lindegaard có cơ hội cản phá. Sau khi để đội chủ nhà có bàn thắng, Manchester United không quá khó khăn để lấylại thế trận. Họ suýt chút nữa có được bàn thắng thứ 4 với cú dứt điểm bằng chântrái đưa bóng đi chệch cột trong gang tấc của Rooney. Ngay sau tình huống này, trận đấu đã diễn ra sôi nổi và căng thẳng khi haiđội chơi ăn miếng trả miếng. Tuy nhiên, độ chính xác các tình huống cuối cùnglại không cao. Phút 58, Manchester United có sự thay đổi người đầu tiên, lão tướng Paul Scholesđã chính thức tái xuất khi anh vào thay cho Nani.. Sự xuất hiện của Paul Scholesđã nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của người hâm mộ trên sân. Sự thay đổi người chưa phát huy tác dụng thì Aguero đã có bàn thắngrút ngắn tỷ số xuống còn 2-3. Phút 64, Milner cướp được bóng rồi chuyền ngangcho Aguero bằng vào dứt điểm. Lindegaard đã đỡ được cú sút thứ nhất nhưng khôngthể ngăn cản pha đá bồi của El Kun.

Aguero lập công, Man City vẫn thất bại.
Đây thực sự là điều rất bất ngờ, khi mà Man City trước đó đã rút 2 cầu thủ tấncông là David Silva và Adam Johnson. Trong khi đó, Manchester United dường nhưđang bị cuốn vào lối đá nhanh của đội chủ nhà. Phút 72, Scholes tung ra cú sút cực căng đúng với sở trường của mình. Tuy nhiên,bóng lại tìm đến đúng vị trí của thủ thành Pantilimon đã chờ sẵn. Sau tình huốngnày Man City cũng có pha bóng khá nguy hiểm từ sự bất cẩn của hậu vệ Quỷ đỏ,nhưng thủ thành Lindegaard đã kịp băng lên phá bóng. Chứng kiến những gì đang diễn ra, Sir Alex đã tung Anderson vào sân nhằmgiữ thế trận ở tuyến giữa và bảo toàn kết quả. Trong khi đó, Man City đã tungngười cũ của Manchester United là Hargreaves vào sân thay Nasri. Trong những phút cuối trận đấu, Man City đã không ngừng gây sức ép lên phần sâncủa Manchester United. Điều này buộc các học trò của Sir Alex phải phạm lỗi. Tuynhiên, trọng tài Chris Foy lại có phần ưu ái khi không rút thẻ phạt nào. Phút 87, Man City tiếp tục gây ra tình huống lộn xộn trong vòng cấmManchester United. Lescott bật cao đánh đầu nhưng bị Lindegaard đấm bóng giảinguy. Trận đấu dù được bù đến 3 phút, song những nỗ lực của các cầu thủ Man Cityvẫn không được đền đáp, đành chấp nhận thất bại với tỷ số 2-3. Kết quả này đãphần nào giúp Manchester United trả món nợ đã vay ở trận thua 1-6 tại PremierLeague. Còn với Man City, có thua trận, song họ vẫn có thể ngẩng cao đầu vì đã cómột hiệp 2 tưng bừng và thi đấu quả cảm dù bị dẫn trước tới 3 bàn. Nếu Man xanhkhông mất người từ phút 12 thì Manchester United cũng chưa chắc đã bắt nạt đượchọ. Đội hình ra sân:Manchester City (4-3-3): Pantilimon; Richards, Kompany, Lescott, Kolarov;De Jong, Milner, Nasri; Johnson, Aguero, Silva. Manchester United (4-4-2): Lindegaard; Smalling, Jones, Ferdinand, Evra;Valencia, Carrick, Giggs, Nani; Rooney, Welbeck.
Đỗ Huy (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục