Sinh viên y khoa tại các trường đại học hàng đầu như Đại học Quốc gia Seoul, Đại học Yonsei, Đại học Hàn Quốc, và nhiều trường khác đã đồng loạt quyết định quay trở lại học tập.
Để phản đối chính sách tăng tuyển sinh ngành y, kể từ đầu năm đến ngày 5/10, đã có 2.661 sinh viên y khoa của 5 trường đại học quốc gia tại Hàn Quốc xin nghỉ học.
Chính phủ Hàn Quốc thông báo sẽ cắt giảm hạn ngạch bác sỹ thực tập của năm tới, trừ khi các bệnh viện đào tạo chấp nhận đơn từ chức của họ trước tuần tới.
Bộ trưởng Lee Ju-ho lưu ý nếu bất kỳ yêu cầu nghỉ phép tập thể nào của sinh viên y khoa được chấp thuận, Bộ Giáo dục sẽ áp dụng biện pháp nghiêm trị các trường đại học có liên quan.
Liên quan cuộc đình công kéo dài của các bác sỹ, Bộ Y tế Hàn Quốc khẳng định "cánh cửa đối thoại vẫn rộng mở" và Chính phủ sẵn sàng đàm phán vào bất kỳ thời điểm nào dưới bất kỳ hình thức nào.
Trong nỗ lực tìm tiếng nói chung để tháo gỡ căng thẳng y tế, Thủ tướng Hàn Quốc nêu rõ Chính phủ sẽ giữ lập trường linh hoạt trong mọi vấn đề, bao gồm cả chỉ tiêu của trường y.
Tại cuộc họp chính phủ, Tổng thống Hàn Quốc đã bác bỏ ý kiến thay đổi kế hoạch mở rộng chỉ tiêu tuyển sinh vào trường y trong bối cảnh làn sóng các bác sỹ thực tập đình công ngày càng tăng.
Theo dữ liệu từ Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), việc phần lớn sinh viên tài năng nhất nước chỉ tập trung thi vào trường y đã dẫn đến tình trạng thiếu hụt nhân tài ở các lĩnh vực khác.
Tiến sỹ K J Reena, Bệnh viện Cao đẳng Y tế Thrissur Ấn Độ, cho biết người bệnh đã bị tái nhiễm COVID-19. Nữ bệnh nhân này không có triệu chứng và hiện đang ở nhà, trong tình trạng "ổn."
Hàng trăm sinh viên y khoa với nhiệt huyết và kiến thức chuyên môn đã tình nguyện xông pha vào tâm dịch, tham gia hỗ trợ công tác truy vết, xét nghiệm, tiêm vaccine..., quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh.
Quyết định được đưa ra dựa trên tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Indonesia, năng lực y tế hiện tại và số lượng các chuyến bay xuất phát từ quốc gia này.
Hai vợ chồng ở Grosse Pointe Park, bang Michigan, Mỹ, vừa bị cảnh sát bắt giữ do có liên quan đến một đường dây chợ đen chuyên buôn bán bộ phận cơ thể người chết.
Cậu bé José Víctor Teles, 14 tuổi, đã chính thức trở thành sinh viên y khoa năm thứ nhất sau khi các nhà chức trách cho phép cậu bé tham gia kỳ thi tú tài và kỳ thi tuyển vào đại học.