Sir Alex khen Nani

Sir Alex Ferguson khen Nani và bênh David De Gea

Alex Ferguson tỏ ra rất hài lòng với phong độ của các học trò, đặc biệt là Nani trong trận tranh siêu Cup nước Anh với Man City.
Huấn luyện viên Alex Ferguson tỏ ra rất hài lòng với phong độ của các học trò, đặc biệt là Nani trong trận tranh siêu Cup nước Anh (Community Shield) giữa Manchester United và đội bóng cùng thành phố với Man City.

Đội quân của huấn luyện viên Roberto Mancini đã ở rất gần mục tiêu ấy khi rời sân sau giờ nghỉ với 2 bàn dẫn trước. Tuy nhiên, phong độ chói sáng của Nani cùng bản lĩnh của một đội bóng lớn đã giúp M.U lật ngược thế giờ một cách ngoạn mục.

“Chúng tôi đã thi đấu nỗ lực và kết quả này là hoàn toàn xứng đáng. Các cầu thủ xứng đáng nhận được sự khen ngợi. Chiến thắng ngày hôm nay sẽ giúp chúng tôi bước vào mùa giải mới với sự tự tin cao nhất. Tôi thực sự hài lòng với màn trình diễn của các học trò.” Sir Alex trả lời phỏng vấn sau trận đấu.

Chiến lược gia người Scotland đặc biệt tỏ ra hài lòng với phong độ của Nani: "Hãy xem phong độ của Nani trong quãng thời gian du đấu và trận chiến ngày hôm nay. Cậu ấy xứng đáng có một vị trí đá chính ở mùa giải này."

Cách đây vài tháng, Nani đã bị coi là không còn tương lai ở sân Old Trafford sau khi công khai lên tiếng chỉ trích thầy vì không được đá chính trong trận chung kết Champions League với Barca ở sân Wembley. Thêm vào đó, sau khi M.U mua thêm Ashley Young thì vị trí của Nani càng thêm lung lay.

Tuy nhiên, trong chuyến du đấu mùa Hè, tiền vệ người Bồ đã liên tục tỏa sáng, nổi bật với bàn thắng vào lưới chính Barca trong trận giao hữu trên đất Mỹ, giúp M.U giành chiến thắng 2-1, trả phần nào món nợ cũ. Và giờ, Nani lại lập cú đúp giúp M.U có sự khởi đầu mùa giải vô cùng ngoạn mục.

Sir Alex cũng lên tiếng bênh vực cho David De Gea cho dù thủ thành người Tây Ban Nha đều mắc lỗi trong cả 2 bàn thua của Man Utd.

Trong pha bóng đầu tiên, De Gea đã có một thoáng chần chừ không lao ra đấm bóng để trung vệ của Man City thoải mái đánh đầu ghi bàn mở tỉ số. Ở bàn thua thứ hai, thủ thành người Tây Ban Nha đã phản ứng khá chậm trong cú sút xa của Dzeko.

Khi được hỏi về bàn thua thứ 2 của Man Utd, Sir Alex vẫn tỏ ý bênh vực De Gea. “Đây là một tình huống rất khó để xác định đó có phải là lỗi của thủ môn hay không, bởi dường đi của quả bóng thực sự rất khó đoán."

Trong khi đó, huấn luyện viên Mancini cho rằng cho rằng thất bại này là một bài học quý giá cho Man City. "Man City cần phải có một tinh thần chiến đấu mạnh mẽ hơn. Điều quan trọng là chúng tôi hiểu được vì sao chúng tôi đã để thua trong trận đấu này".

Chiến thắng của trước Man City ở trận mở màn mùa giải cũng có thể được coi là màn báo thù của M.U cho thất bại ở bán kết cúp FA mùa trước. Tiền đạo Wayne Rooney lớn tiếng tuyên bố M.U đã dạy cho Man City "một bài học bóng đá," đồng thời cho biết kết quả trận đấu đã cho thấy ai mới là đội bóng xuất sắc nhất./.

Xem lại toàn bộ diễn biến trận đấu:



Huy Đồng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục