Slovakia và Thụy Sĩ đã cập bến Nam Phi 2010

Đêm qua 14/10, hai chiếc vé đi thẳng cuối cùng ở châu Âu tới Nam Phi năm sau đã chính thức được trao cho Slovakia và Thụy Sĩ.
Chiến thắng và tự quyết định vận mệnh của mình, đó là điều mà Slovakia đã làm được trên chuyến làm khách tại Ba Lan, nhưng trước khi niềm vui dự ngay hội lớn vỡ òa sau tiếng còi mãn cuộc, thầy trò Vladimir Weiss cũng đã phải trải qua những khoảnh khắc không kém phần hồi hộp.

Tại Warsaw, trước đội chủ nhà không còn động lực thi đấu nữa (xếp áp chót), Slovakia đã được tặng một món quà quý giá khi trung vệ Gancarczyk đá phản lưới nhà ngay từ phút thứ ba. Tuy nhiên, khoảng cách mong manh ấy đã được giữ đến hết trận đấu khiến các cầu thủ khách phải trải qua cảm giác nơm nớp, bởi một kết quả hòa có thể sẽ khiến họ phải trả giá. Khi ấy, Slovakia sẽ bằng điểm Slovenia, đội dễ dàng đè bẹp chủ nhà San Marino 3-0, nhưng kém hiệu số bàn thắng bại.

Rất may cho Vladimir Weiss và các học trò, điều đó đã không xảy ra, và họ đã giành một trong hai tấm vé chính thức cuối cùng của khu vực châu Âu. Còn Slovenia tiếp tục nuôi hy vọng qua lượt đấu play-off. Trái với người anh em Slovakia, Cộng hòa Séc, đội bóng vẫn còn cơ hội giành vị trí nhì bảng ở lượt cuối đã gây thất vọng thực sự khi bị Bắc Ireland thủ hòa không bàn thắng trên sân nhà. 

Lượt đấu cuối cùng đã diễn ra đúng với suy luận của giới chuyên môn khi không có một cuộc lật đổ bất ngờ nào. Ở bảng 1, Bồ Đào Nha chiếm hoàn toàn thế trận trước đối thủ nhược tiểu Malta và chiến thắng 4-0, bằng với tỷ số ở trận lượt đi.

Với 3 điểm có được Bồ Đào Nha đã tự quyết định số phận của mình để giành vị trí thứ nhì bảng 1. Chiến thắng ấy cũng biến những nỗ lực của Thụy Điển (thắng Albania 4-1) trở thành vô nghĩa. Ronaldo vẫn còn cơ hội đến Nam Phi, nhưng Ibra thì sẽ vắng bóng.

Trên sân nhà, Thụy Sĩ chỉ cần giành 1 điểm trước Israel là có thể hoàn thành mục tiêu và họ. Nhiệm vụ ấy còn dễ dàng hơn khi đội khách bị đuổi một người ở phút 60 (Yadin 60’). Trong khi đó, Hy Lạp đã củng cố vị trí thứ nhì bằng chiến thắng nhẹ nhàng 2-1 trước Luxembourg. Góp 1 bàn trong chiến thắng này, Gekas trở thành vua phá lưới vòng loại World Cup 2010 khu vực châu Âu với 10 bàn thắng.

Trước đó, cục diện bảng 6 cũng đã được phân định với tấm vé vớt thuộc về Ukraine, đội bóng đã đè bẹp chủ nhà Andorra tới 6-0. Trong khi ấy, Croatia thừa hiểu họ đã tuyệt vọng, và phải nhờ đến bàn thắng ở phút 90 của Kranjcar mới giành được 3 điểm trước Kazakhstan.

Vĩ thanh của vòng đấu này có lẽ thuộc về Gilardino. Trên sân nhà, nhà đương kim vô địch Italy đã bị đảo Síp dẫn trước 2-0 và đứng trước nguy cơ chịu trận thua muối mặt trên sân nhà, song tiền đạo Fiorentina đã trở thành người hùng với một hattrick tuyệt diệu.
  •  9 đội giành vé chính thức: Đan Mạch (bảng 1), Thụy Sĩ (2), Slovakia (3), Đức (4), Tây Ban Nha (5), Anh (6), Serbia (7), Italy (8), Hà Lan (9).
  • 8 đội đá play-off: Bồ Đào Nha (1), Hy Lạp (2), Slovenia (3) Nga (4), Bosnia (5), Ukraine (6), Pháp (7), Ireland (8).
(TT&VH/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục