Sau hai cơn bão liên tiếp, làng hoa Tây Tựu, “vựa hoa” lớn nhất của Thủ đô chìm trong cảnh tiêu điều. Thế nhưng, giữa lớp bùn đất còn chưa kịp khô, người trồng hoa Tây Tựu lại tất bật ra đồng, gieo xuống những mầm xanh và cả hy vọng vào một mùa hoa mới.
Lễ hội bơi chải làng Đăm là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, được tổ chức 5 năm một lần tại phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Năm 2025, lễ hội diễn ra từ 6–8/4 với nhiều hoạt động đặc sắc.
Mặc dù còn hơn một tháng nữa mới đến Tết Âm lịch nhưng làng hoa Tây Tựu đã tất bật chuẩn bị mọi công việc chăm sóc hoa để có một vụ mùa bội thu cung ứng dịp cuối năm.
Cứ tháng 4 hàng năm, người dân làng hoa Tây Tựu, Hà Nội lại tất bật vào vụ thu hoạch hoa loa kèn. Năm nay, hoa nở sớm, người dân hy vọng giá bán cao, bù những tháng ế ẩm vì dịch COVID-19.
Lực lượng Công an phát hiện tại vườn nhà ông Đặng Trần Thành, phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm đang trồng 365 cây anh túc đã cao gần 1m, nở hoa, một số cây đã có quả.
Có mặt tại làng hoa Tây Tựu, Hà Nội những ngày này, đâu đâu ta cũng có thể bắt gặp hình ảnh hoa tươi bỏ không thu hoạch héo rũ trên những cánh đồng, hoặc được xếp thành bó vứt ở ven đường.
Hoa héo xếp từng bó, những luống hoa khô cằn, nứt nẻ... là những hình ảnh mà người trồng hoa tại các vùng như Tây Tựu và Tân Lập, Hà Nội đang phải làm quen dần do ảnh hưởng của dịch COVID-19.
Trong khi đang tiến hành giải quyết va chạm giao thông thì tài xế xe tải bất ngờ điều khiển phương tiện bỏ chạy và đâm vào một công an phường khiến người này bị thương.
Mặc dù ra Tết hoa ly rất rẻ nhưng đến Rằm tháng Giêng giá hoa ly cũng đã tăng gấp đôi, đến hôm nay là thời điểm gần ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, giá hoa ly đã lên tới 150.000-250.000 đồng/10 cành.
Thực hiện trót lọt 4 vụ cướp trước, nhóm đạo chính chuyên trộm cắp tại các đình, chùa không ngờ lại bị tóm gọn bởi một lý do rất thiếu chuyên nghiệp: ngủ quên.