Ở Tân Châu có một mô hình trồng trà đang mang về doanh thu hơn 2 tỷ nhân dân tệ mỗi năm; và một khu trồng rau thông minh cung cấp ổn định 400-500kg rau mỗi ngày cho các khách sạn lớn tại Vũ Hán.
Thành phố Vũ Hán, thủ phủ tỉnh Hồ Bắc, nơi từng bị đại dịch COVID-19 tàn phá vào đầu năm 2020, những ngày này đang chuyển mình hồi phục mạnh mẽ sau những ngày dịch bệnh kinh hoàng.
Một số khu vực ở miền Trung và Nam nước này trong những tuần gần đây đã ghi nhận lượng mưa ở mức cao kỷ lục mặc dù tổng lượng mưa từ đầu năm đến nay thấp hơn 10% so với cùng kỳ năm ngoái.
Với sức gió 23,9m/s, trận lốc xoáy đã làm tốc mái và gây hư hại hơn 130 nhà dân, làm sập nhiều lán trại tại các công trường xây dựng cùng 27 nhà dân, quật đổ nhiều cây xanh.
Các trường trung học, tiểu học và mẫu giáo tại thành phố Vũ Hán sẽ bắt đầu học kỳ mới vào ngày 1/9 tới trong khi Argentina sẽ nới lỏng các hạn chế do dịch COVID-19 từ ngày 20/9.
Năm học mới tại Vũ Hán sẽ diễn ra bình thường sau một kỳ nghỉ lịch sử dài 8 tháng do ảnh hưởng của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 do virus SARS CoV-2 gây ra.
Ngày 6/5, những học sinh lớp cuối tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc đã được quay trở lại trường để tiếp tục học tập, chuẩn bị cho kỳ thi cuối cấp và đại học sắp tới.
Sau khi dỡ bỏ lệnh phong tỏa, nhiều người dân Trung Quốc bị kẹt lại thành phố Vũ Hán trong suốt hơn 2 tháng qua vì dịch COVID-19 đã xếp hàng dài để trở về nhà.
Lửa bùng phát tại một nơi ở tạm của công nhân và ảnh hưởng đến tổng cộng 3 lán trại, làm 1 người tử vong. Hiện chưa rõ nguyên nhân vụ cháy, song báo cáo cho thấy lửa bùng phát tại một lán có lò sưởi.
Ngày 28/3, một phần của thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, miền Trung Trung Quốc đã bắt đầu hoạt động trở lại sau hơn 2 tháng gần như phong tỏa hoàn toàn vì dịch COVID-19.
Những sự kiện nổi bật của thế giới trong tuần qua: Dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp; Bầu cử Mỹ 2020; Mùa xuân lại về Vũ Hán; Hy Lạp trao đuốc Olympic cho Nhật Bản trong lặng lẽ.
Các quảng trường rộng thêng thang vắng bóng người, những ga tàu điện thưa thớt khách hay những thánh địa lạnh lẽo và hoang vắng đang trở thành thực trạng chung trên thế giới vì COVID-19.
Động thái diễn ra sau khi chính quyền thành phố Vũ Hán đã cho phép những người không phải cư dân Vũ Hán được rời khỏi thành phố này nếu không có các triệu chứng bệnh và chưa từng tiếp xúc bệnh nhân
Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc (NHC) ngày 24/2 cho biết 24 tỉnh thành ở Trung Quốc đại lục không có ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2 nào trong ngày 23/2.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cảm ơn sự coi trọng của Tổng thống Pháp Macron đối với quan hệ hai nước và cho biết đôi bên sẽ tăng cường hợp tác trong lĩnh vực y tế giữa dịch COVID-19.
Sáng 16/2, các tổ chức phi lợi nhuận hoạt động trong lĩnh vực bảo tồn thiên nhiên và động vật hoang dã đã có thư gửi Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc kiến nghị 7 hành động chống dịch COVID-19.
5h4 phút, ngày 10/2/2020, chuyến bay của hãng hàng không Vietnam Airlines đã đưa 30 công dân Việt Nam từ vùng tâm dịch Vũ Hán, Trung Quốc về Cảng hàng không sân bay Vân Đồn (Quảng Ninh).
Gia đình nhỏ 3 người của anh Duy, hiện đang học thạc sỹ chuyên ngành kỹ thuật môi trường ở Vũ Hán, chỉ là một trong khoảng hơn 20 người Việt, chủ yếu là du học sinh và con cái, đón Tết ở "tâm dịch."