"Thị trấn ma" ở Hy Lạp: Xuất hiện vì sự thờ ơ của chính phủ

Một thị trấn ở Hy Lạp bị bỏ hoang sau một trận lở đất kinh hoàng hồi năm 2012 đã cho thấy tác động khủng khiếp của thảm họa thiên nhiên cũng như sự thiếu quan tâm của chính phủ.
"Thị trấn ma" ở Hy Lạp: Xuất hiện vì sự thờ ơ của chính phủ ảnh 1Thị trấn Ropoto ở miền Trung Hy Lạp đã bị bỏ hoang vì dân làng buộc phải di dời do lở đất. (Nguồn: RT)

Những hình ảnh về một thị trấn ở Hy Lạp bị bỏ hoang sau một trận lở đất kinh hoàng hồi năm 2012 đã cho thấy tác động khủng khiếp của thảm họa thiên nhiên cũng như sự thiếu quan tâm của chính phủ tới cuộc sống của người dân.

Thị trấn Ropoto ở miền Trung Hy Lạp đã bị bỏ hoang vì dân làng buộc phải di dời do lở đất.

Nhiều tòa nhà đã đổ sụp hoàn toàn, nhưng cũng có một số tòa nhà vẫn giữ được hình dạng ban đầu. Đa phần khu vực vẫn chìm sâu trong đất.

Một người dân địa phương được phỏng vấn cho biết, hơn 300 gia đình trong thị trấn đã phải rời bỏ nhà cửa, nhưng tới nay họ vẫn chưa nhận được bất cứ sự hỗ trợ hay bồi thường nào của chính phủ.

“Làng mạc chẳng còn nữa. Không ai có thể sống được ở đây," người dân này cho biết, đồng thời khẳng định một số người vẫn phải trả thuế nhà đất mặc dù nơi ở của họ đã xuống cấp nghiêm trọng./.

"Thị trấn ma" ở Hy Lạp: Xuất hiện vì sự thờ ơ của chính phủ ảnh 2(Nguồn: RT)
"Thị trấn ma" ở Hy Lạp: Xuất hiện vì sự thờ ơ của chính phủ ảnh 3(Nguồn: RT)
"Thị trấn ma" ở Hy Lạp: Xuất hiện vì sự thờ ơ của chính phủ ảnh 4(Nguồn: RT)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục