Tiết lộ gây sốc: Nữ cầu thủ bị ép cởi đồ để chứng minh giới tính

Genoveva Anonma, nữ tuyển bóng đá Guinea Xích Đạo đã khiến không ít người bất ngờ khi tiết lộ cô từng phải cởi trần để chứng minh rằng mình là nữ giới.
Tiết lộ gây sốc: Nữ cầu thủ bị ép cởi đồ để chứng minh giới tính ảnh 1Genoveva Anonma (trái) từng bị ép cới áo để chứng minh mình là nữ giới. (Nguồn: Getty Images)

Genoveva Anonma, một nữ cầu thủ bóng đá đã đạt nhiều thành tích trong sự nghiệp. Tuy nhiên, thay vì được ca ngợi, cô gái 27 tuổi này lại phải đối mặt với nhiều sự hoài nghi.

Năm 2008, Anonma đã cùng các đồng đội trong đội tuyển bóng đá Guinea Xích Đạo giành chức vô địch đầu tiên tại giải Vô địch Bóng đá nữ châu Phi. Cô chính là người ghi bàn thắng quyết định ấn định tỷ số 2-1 trước đội tuyển Nam Phi, khoảnh khắc huy hoàng của Anonma đáng tiếc lại không kéo dài lâu, khi những câu hỏi về giới tính của cô đột ngột nảy ra.

"Họ yêu cầu tôi cởi bỏ toàn bộ quần áo trước mặt các quan chức của Liên đoàn bóng đá châu Phi (CAF) và đội tuyển Guinea Xích đạo. Tôi đã rất buồn, tinh thần của tôi suy sụp, và tôi chỉ biết khóc. Đó là một sự sỉ nhục, nhưng dần dần thời gian cũng làm tôi quên nó đi", nữ cầu thủ đã đạt danh hiệu Cầu thủ của năm tại châu Phi năm 2012 chia sẻ một cách ảm đạm khi nói về việc CAF quyết định sử dụng phương pháp có tính xúc phạm nhất để để xác định giới tính của cô.

Đây không phải lần đầu tiên Anonma vấp phải sự nghi ngờ này. Tại giải Bóng đá nữ thế giới năm 2011, Anonma cũng vướng phải một vụ ì xèo về giới tính của cô cùng các đồng đội là hai chị em Salimata và Bilguisa Simpore.

Các Liên đoàn bóng đá Nigeria, South Africa và Ghana đã buộc tội cả ba nữ cầu thủ này là nam giới dựa trên những đặc điểm ngoại hình của họ. "Chỉ cần chạm trán họ trên sân bóng là đủ biết họ là nam rồi," hậu vệ Diana Amkomah của Ghana phát biểu tại tời điểm đó.

Lại một lần nữa, Anonma phải tìm cách dập tắt mọi lời đồn thổi, thậm chí đề nghị được kiểm tra y tế để khiến tất cả những ai còn nghi ngờ cô không còn nói được gì nữa. Nữ cầu thủ đang thi đấu cho đội Turbine Potsdam của Đức này chưa bao giờ có cơ hộ chứng tỏ mình luôn là một người phụ nữ.

"Tôi luôn hy vọng họ sẽ đưa tôi đến bệnh viện để kiểm tra, nhưng họ không bao giờ làm vậy. Họ chẳng làm gì giúp tôi cả. Chỉ có mình tôi phải tự bảo vệ mình, tự khẳng định mình không phải đàn ông mà là một phụ nữ."/.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục