Tin nóng 17/9: Manchester United khiến Fellaini "sốc"

Tiền vệ cao to người Bỉ Marouane Fellaini vừa lên tiếng cho biết anh cảm thấy "sốc" vì cường độ tập luyện của Manchester United.
Tiếp tục cập nhật * Marouane Fellaini vừa lên tiếng cho biết anh cảm thấy "sốc" vì cường độ tập luyện của Manchester United. Tiền vệ người Bỉ cho rằng các cầu thủ của Manchester United có tốc độ cũng như triển khai bóng nhanh hơn rất nhiều so với Everton. "Tôi đang có vấn đề với cường độ tập luyện tại đây, vì tôi phải tập với nhiều cầu thủ lớn. Tốc độ ở đây nhanh hơn hẳn so với Everton," Fellaini cho biết. Hiện tại, Fellaini đang tập cùng nhóm thứ 2 do trợ lý HLV Phil Neville đảm trách, cùng với các cầu thủ khác như Alex Buttner, Anderson, Chris Smalling, anh em nhà Da Silva, Javier Hernandez, Wilfried Zaha, Anderson, Jonny Evans và Antonio Valencia.  Để trấn an Fellaini, huấn luyện viên David Moyes nói: "Cậu ấy [Fellaini] là một cầu thủ tài năng nhưng vẫn chưa phát huy hết tố chất. Nếu chứng tỏ hết khả năng, cậu ấy sẽ là cầu thủ người Bỉ xuất sắc nhất hiện nay. Chúng tôi cần cho cậu ấy thời gian để hoàn thiện mình."
Tin nóng 17/9: Manchester United khiến Fellaini "sốc" ảnh 1
* Sau khi Cristiano Ronaldo chính thức ký vào bản hợp đồng mới có thời hạn 5 năm với Real Madrid, “siêu cò” Jorge Mendes đã nhận xét: "Ronaldo toàn diện hơn hẳn Messi, đó là điều đương nhiên. Neymar thì còn lâu mới bằng được cậu ấy." Đáp lại sự "khiêu khích" từ Mendes, người đại diện của Neymar là Ribeiro đã lập tức phản pháo: "Neymar và Cristiano Ronaldo cùng sinh ra trong một ngày, đó là ngày 5/2. Nhưng các bạn cứ nhìn mà xem, ở tuổi của Neymar thì Ronaldo là ai, một cầu thủ tầm thường không hơn không kém." Thậm chí người đại diện của Neymar còn xúc phạm khi cho rằng: "Kể cả bây giờ, Ronaldo có lẽ cũng chỉ hơn Neymar về cân nặng mà thôi."
Tin nóng 17/9: Manchester United khiến Fellaini "sốc" ảnh 2
* Theo nguồn tin đăng tải trên Bild, ngay sau thất bại 2-6 trước Dortmund ở vòng 5 Bundesliga, ban lãnh đạo Hamburg đã quyết định sa thải huấn luyện viên Thorsten Fink. Tờ báo của Đức này còn cho hay, đích thân giám đốc thể thao Oliver Kreuzer đưa ra thông báo cho Fink về quyết định này của ban lãnh đạo. Ở mùa giải năm nay, dưới sự dẫn dắt của Fink, Hamburg để thủng lưới tới 15 bàn ở tất cả các trận. Họ chỉ thắng 1 trận và mới chỉ giành được 4 điểm. Hiện tại, theo giới truyền thông Đức, Hamburg đang đàm phán để mời cựu huấn luyện viên Markus Babbel của Hertha Berlin về thế chỗ Fink. * Dù mới chỉ tập trung cùng Real Madrid trong vài ngày song Gareth Bale - bản hợp đồng trị giá 100 triệu euro đã gây ấn tượng mạnh với các đồng đội mới. Thậm chí, anh còn lập công trong trận ra mắt gặp Villarreal hồi cuối tuần trước. Đội phó Sergio Ramos, một trong những cầu thủ kỳ cựu nhất của Real Madrid cho biết anh cảm thấy sốc khi thấy Bale thể hiện quá tốt. "Gareth Bale là bản hợp đồng lớn nhất mùa Hè 2013 và chúng tôi rất vui khi bây giờ anh ấy đang ở Real," Ramos cho biết. "Khi mà đội bóng muốn có Bale thì chắc hẳn anh ấy là một tài năng nhưng chúng tôi cũng bị sốc khi cùng tập luyện và thi đấu chung. Dù chỉ qua vài buổi tập và 1 trận đấu nhưng chúng tôi không thể tin được khi chứng kiến tốc độ và sự khéo léo của Bale. Điều đáng sợ là anh ấy vẫn chưa có được thể lực tốt nhất." Ở trận ra mắt Real cuối tuần qua, Bale ngay lập tức đã ghi được bàn thắng, nhưng rất tiếc đội bóng Hoàng gia lại để Villarreal cầm hòa 2-2. Đêm nay, Real sẽ gặp Galatasaray ở lượt trận mở màn vòng bảng Champions League.
* Liverpool đã đòi lại ngôi đầu Premier League từ tay Arsenal sau khi có trận hòa 2-2 trước Swansea ở trận đấu muộn vòng 4 Premier League.

Đây cũng là trận đấu đầu tiên ở mùa giải này đoàn quân của huấn luyện viên Brendan Rodgers để mất điểm, sau khi toàn thắng ở ba lượt đầu. Đây là khởi đầu tốt nhất của Liverpool từ mùa 1990-1991, khi họ lần cuối cùng lên ngôi vô địch nước Anh.

Cả bốn bàn thắng trong trận đấu này đều in dấu giày của Jonjo Shelvey - người cũ của Liverpool. Sau khi mở tỷ số thì Shelvey lại mắc sai lầm khi chuyền hỏng, tạo điều kiện cho Daniel Staridge san bằng tỷ số, bàn thứ tư của tiền đạo này từ đầu mùa.

Sau đó, Shelvey lại chuyền hỏng một lần nữa để Moses nâng tỷ số lên 2-1 cho Liverpool. May mắn là đến đầu hiệp hai, cầu thủ này đã chuyền bóng thuận lợi giúp Michu cân bằng tỷ số 2-2.

“Thành thực mà nói, tôi chỉ muốn gửi lời xin lỗi tới các cổ động viên Swansea vì đã mắc phải 2 sai lầm nghiêm trọng. Swansea xứng đáng có được nhiều hơn 1 điểm, nhưng Liverpool đã nhận được món quà từ tôi," Shelvey đã gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ.

* AS Roma đã có chiến thắng ngược dòng 3-1 trước Parma, để vươn lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng Serie A. Sau ba lượt trận, Roma cùng Napoli là hai đội bóng có kết quả toàn thắng.

Các bàn thắng của Roma trận này được ghi do công của Floeni, Totti và Strootman.

Còn tại các trận đá muộn vòng 4 La Liga, Athletic Bilbao đã hạ Celta Vigo 3-2, còn Elche hòa Valladolid 0-0.
Tin nóng 17/9: Manchester United khiến Fellaini "sốc" ảnh 4
* “Gà son” một thời của Manchester United, Federico Macheda một lần nữa lại phải "đi ở," sau khi Quỷ đỏ quyết định để anh gia nhập đội bóng hạng Nhất Doncaster Rovers theo dạng cho mượn. Huấn luyện viên của Doncaster, Paul Dickov cho rằng việc mượn được Macheda là một “việc làm phi thường” của CLB này. Doncaster sẽ “dùng thử” Macheda trong vòng 1 tháng tới trước khi quyết định có kéo dài hợp đồng mượn chân sút 22 tuổi này hay không. "Chúng tôi sẽ mượn Macheda trong vòng một tháng, và sau đó có thể kéo dài thời hạn hợp đồng lên 93 ngày - đây là thời hạn tối đa mà chúng tôi có thể thu xếp cho hợp đồng kiểu này. ", Dickov cho biết. "Đây là một thương vụ đáng kể cho đội bóng." Trước khi đến Doncaster, Macheda đã phải “lưu bạt” tại Sampdoria, QPR và Stuttgart theo dạng cho mượn để tìm kiếm cơ hội ra sân nhiều hơn.
Lâm Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục