Tổ chức viếng Đại tướng ở Nga, Phần Lan, Arập Xêút

Kiều bào, ngoại giao đoàn và nhân dân ở Ấn Độ, Arập Xêút, Liên bang Nga, Phần Lan viếng, ghi sổ tang tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Tại liên bang Nga, trong ba ngày từ 12-14/10, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tạiVladivostok đã tổ chức lễ viếng và ghi Sổ tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp với nghilễ trang nghiêm và thành kính nhất.

[Tổ chức lễ viếng Đại tướng ở Trung Quốc, Singapore]


Đến viếng Đại tướng có đại diện Bộ Ngoại giao Nga tại Vladivostok, đại diệnchính quyền tỉnh Primorye, thành phố Vladivostok, đại diện các Tổng lãnh sự quáncác nước tại Vladivostok, Cơ quan biên phòng tỉnh Primorye, Hữu nghịPrimorye-Việt Nam, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, các trường đại học, doanhnghiệp Nga, bạn bè thân thiết, các sinh viên Nga học tiếng Việt và đông đảo bàcon cộng đồng người Việt đang sinh sống, làm việc và học tập tại tỉnh Primorye.

Trong thư chia buồn của mình, Hội hữu nghị Primorye-Việt Nam viết: "... Nhưtất cả người dân Nga, chúng tôi tường tận những đóng góp to lớn của vị Đại tướnghuyền thoại Võ Nguyên Giáp. Lịch sử hiện đại của Việt Nam và thế giới đã ghi tạctên của Đại tướng như một kiến trúc sư của những chiến thắng lẫy lừng Điện BiênPhủ và miền Nam Việt Nam."

Cũng trong những ngày này, nhiều bà con cộng đồng người Việt tại tỉnhKhabarovsk, cách Tổng lãnh sự quán khoảng 900km, cũng đã kính cẩn tổ chức lễviếng và ghi Sổ tang đồng chí Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Trước đó, ngày 13/10, Đại sứ quán Việt Nam tại Arập Xêút đã mở Sổ tang đểđông đảo cộng đồng người Việt Nam và bạn bè quốc tế đến viếng Đại tướng VõNguyên Giáp.

Trong bài phát biểu trước tập thể cán bộ Đại sứ quán, đại diện cộng đồng vàđông đảo bạn bè tại Arập Xêút, Đại sứ Trần Nguyễn Tuyên đã nêu bật những đónggóp vô cùng lớn lao của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong sự nghiệp đấu tranh giảiphóng dân tộc, xây dựng đất nước phồn vinh, nhân dân ấm no, hạnh phúc.

Nhiều lao động ở các tỉnh cách xa thủ đô Riyad cũng đã đến ghi Sổ tang. Mặcdù đang trong kỳ nghỉ lễ năm mới của người Hồi giáo nhưng nhiều Đại sứ, Đại biệncũng đã đến viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp như Đại sứ Canada, Peru, Đại biệnCuba, Myanmar, Ấn Độ, Cộng hòa Séc...

Đại diện Bộ Ngoại giao Arập Xêút cũng đã trực tiếp gọi điện chia buồn vớiĐại sứ Trần Nguyễn Tuyên.

Lễ viếng kéo dài hai ngày 13-14/10 đã kết thúc trong không khí trang nghiêm.Trước anh linh của Đại tướng, tập thể cán bộ Đại sứ quán Arập Xêút nguyện nỗlực phấn đấu để góp phần xây dựng đất nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, xã hộicông bằng dân chủ, văn minh.

Trong các ngày 12-14/10, Đại sứ quán Việt Nam tại Phần Lan cũng đã tổ chức lễviếng và mở Sổ tang tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Tới viếng và ký sổ tangcó đại diện Bộ Ngoại giao Phần Lan, đại diện các cơ quan ngoại giao tại Phần Lanvà đông đảo bà con Việt kiều, học sinh, sinh viên Việt Nam đang sinh sống và họctập tại nước sở tại, cùng toàn thể cán bộ, nhân viên và gia đình ở Đại sứ quán.

Phát biểu tại lễ tưởng niệm, Đại sứ Việt Nam tại Phần Lan Bùi Văn Khoa bày tỏniềm tiếc thương vô hạn trước sự ra đi của Đại tướng -một chiến sỹ Cộng sảntrung kiên và giàu lòng nhân ái. Đại sứ khẳng định tập thể cán bộ công nhân viênĐại sứ quán không ngừng phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao phó, noitheo tấm gương và xứng đang với những gì mà Đại tướng đã cống hiến.

Với những lời chia buồn sâu sắc tới Chính phủ, Nhà nước và nhân dân Việt Nam,Đại sứ, Đại biện các nước tại Phần Lan đã bày tỏ lòng cảm phục trước vị Tướnghuyền thoại của dân tộc Việt Nam và thế giới trong thế kỷ 20, coi sự ra đi củaĐại tướng Võ Nguyên Giáp là một tổn thất to lớn.

Toàn thể bà con Việt kiều cùng các em học sinh, sinh viên đã bày tỏ sự kínhtrọng và niềm tiếc thương vô hạn trước sự ra đi của vị Tổng tư lệnh đầu tiên củaQuân đội Nhân dân Việt Nam./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Cô Lê Diệu Huyền - Việt kiều tại Australia, trả lời phỏng vấn PV TTXVN tại Sydney. (Ảnh: Thanh Tú/TTXVN)

Tết Quê hương trong trái tim bà con kiều bào Australia

Kiều bào xa Tổ quốc tổ chức những cái Tết rất Việt và những buổi gặp mặt đầu Xuân tại nước sở tại, làm ấm áp thêm tình quê hương, vơi đi phần nào nỗi nhớ nhà da diết của những người con xa xứ.