Tôn vinh những "đóa hoa rực rỡ" trong "vườn hoa người tốt, việc tốt"

Mỗi hình ảnh và bài viết của triển lãm là một câu chuyện cảm động về các tập thể và những con người bình dị đã vượt lên số phận, hiến dâng tất cả vì lợi ích của cộng đồng, vì sự bình yên của đất nước.

Các đại biểu tham quan triển lãm "Những tấm gương bình dị mà cao quý.” (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)
Các đại biểu tham quan triển lãm "Những tấm gương bình dị mà cao quý.” (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)

Sáng 29/8, tại Hà Nội, Bảo tàng Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ khai mạc triển lãm “Những tấm gương bình dị mà cao quý năm 2024.”

Với hơn 200 hình ảnh, tài liệu, bài viết và hiện vật, triển lãm giới thiệu 134 tấm gương điển hình tiên tiến, bao gồm 38 tập thể và 96 cá nhân được lựa chọn từ gần 600 tấm gương trong hơn một năm qua do Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành phố, Đảng ủy khối các Cơ quan Trung ương, Đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương, Tổng cục Chính trị (Bộ Quốc phòng) và Cục Công tác Đảng và Công tác chính trị (Bộ Công an) giới thiệu.

Có thể kể đến những tấm gương bình dị như: Thầy thuốc Ưu tú, bác sỹ Chuyên khoa II Nguyễn Thanh Triết, Giám đốc Bệnh viện Mắt tỉnh Bình Định đã được nhận Giải thưởng Cống hiến xuất sắc về phòng chống mù lòa của Hiệp Hội nhãn khoa châu Á Thái Bình Dương; hay Thượng úy Nguyễn Duy Hoàng, cán bộ phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Bắc Giang đã dũng cảm, mưu trí triệt phá nhóm đối tượng "Tổ chức đánh bạc và đánh bạc" trên không gian mạng với tổng số tiền đánh bạc hơn 2.800 tỷ đồng...

z5778253231385_83716449f3368f7facb68db45386990e.jpg
Khách tham quan triển lãm "Những tấm gương bình dị mà cao quý.” (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)

Theo Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh Vũ Mạnh Hà, triển lãm “Những tấm gương bình dị mà cao quý” đã được thực hiện trong 12 năm liên tiếp (2013-2024), là một hoạt động chính trị và văn hóa vô cùng ý nghĩa bởi không chỉ giới thiệu, tôn vinh những tấm gương "Người tốt, việc tốt," qua đó góp phần giúp công chúng nhận thức sâu sắc hơn về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

“Mỗi hình ảnh và bài viết của triển lãm là một câu chuyện cảm động về các tập thể và những con người bình dị đã vượt lên hoàn cảnh, số phận, dám nghĩ, dám làm, hết lòng, hết sức hiến dâng tất cả vì lợi ích của cộng đồng, vì sự bình yên, phồn vinh và phát triển của đất nước. Họ xứng đáng là những tấm gương để chúng ta học tập và tôn vinh,” ông Vũ Mạnh Hà nói.

Theo ông Hà, noi theo “Những tấm gương bình dị mà cao quý,” mỗi người, mỗi gia đình, mỗi tập thể sẽ tiếp tục đóng góp những việc làm thiết thực, có sức lan tỏa sâu rộng trong đời sống, để cả xã hội luôn là một rừng hoa đẹp về người tốt, việc tốt kính dâng lên Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.

z5778253219204_304188b5a40e9d06315a0daba5ea7462.jpg
Tiến sỹ Vũ Mạnh Hà, Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh phát biểu khai mạc. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)

Chia sẻ với phóng viên Báo Điện tử VietnamPlus, Phó Giáo sư-Tiến sỹ khoa học Phạm Mai Hùng, Phó Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử Việt Nam đánh giá cao nỗ lực tổ chức và duy trì triển lãm suốt 12 năm qua.

Theo ông Hùng, triển lãm có nội dung ngắn gọn, chủ yếu được thể hiện bằng hình ảnh và thông tin về nhân vật, song đã khái quát được cho người xem câu chuyện về “Những tấm gương bình dị mà cao quý” - những "đóa hoa" rực rỡ trong "vườn hoa người tốt, việc tốt" học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Triển lãm mở cửa phục vụ công chúng tại Bảo tàng Hồ Chí Minh từ nay đến hết năm 2024./.

z5778253241576_0ab4b164039732d7b755ada8a878295d.jpg
Một số ấn phẩm về phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân tại Đá Bàn, Tuyên Quang. (Ảnh: Lasse Edwartz)

'Những cuộc gặp gỡ ở Việt Nam': Hành trình chưa bao giờ khép lại với 2 nhiếp ảnh gia Thụy Điển

Năm 1988, hai nhà báo người Thụy Điển Lasse Edwartz và Ulf Johansson chỉ nghĩ rằng mình sẽ có một chuyến công tác ngắn ngày ở Việt Nam. Nhưng không ngờ, mảnh đất hình chữ S đã trở thành nơi họ quay trở lại suốt hàng chục lần, trở thành chất liệu cho một bộ ảnh đồ sộ và một cuốn sách đong đầy tình cảm mang tên "Những cuộc gặp gỡ ở Việt Nam".

Khám phá những báu vật nghìn năm tuổi ở Hoài Đức-Hà Nội

Khám phá những báu vật nghìn năm tuổi ở Hoài Đức-Hà Nội

Trưng bày "Những khám phá khảo cổ từ Vườn Chuối" đang diễn ra tại Bảo tàng Hà Nội, giới thiệu tới công chúng gần 1.000 tài liệu, hiện vật lịch sử giá trị. Cuộc khai quật năm 2024, chỉnh lý năm 2025 tại di tích Vườn Chuối đưa đến một khối lượng di tích, di vật khổng lồ, của 4 giai đoạn văn hóa Phùng Nguyên, Đồng Đậu, Gò Mun, Đông Sơn, từ cách đây gần 4.000 năm cho đến 2.000 năm trước. Những tư liệu đấy ghi nhận sự phát triển liên tục của một ngôi làng Việt cổ. Và trong ngôi làng đó chứa đựng những di tích, di vật, thể hiện phân tầng xã hội khá cao.