Khi câu chuyện về cây vĩ cầm Ave Maria được kể lại cũng là lúc số phận, cuộc đời của cô bé sống sót từ trại tập trung của Đức Quốc xã được hé mở với những sự thật tàn khốc, buồn thương nhất.
Lần đầu tiên hàng trăm kỷ vật từ trại tập trung lớn nhất của Đức quốc xã ở thị trấn Auschwitz, miền Nam Ba Lan được trưng bày tại Madrid (Tây Ban Nha).
Cựu y tá Hubert Zafke, năm nay 95 tuổi, bị cáo buộc đồng lõa trong vụ tàn sát 3.681 người Do Thái tại trại tập trung lớn nhất của Đức Quốc xã trong thời gian từ 15/8 đến 14/9/1944.
Chính phủ Ba Lan đã đề xuất dự luật mới, theo đó sẽ xử phạt nặng, thậm chí phạt tù đối với bất cứ ai gọi các trại tập trung của Đức quốc xã là của Ba Lan.
Các công tố viên Đức ngày 7/7, đã đề nghị mức án 3 năm rưỡi tù giam đối với Oskar Groening, 94 tuổi, tên tội phạm Quốc xã cuối cùng còn sống trên đất Đức.
Tòa án thành phố Lueneburg, miền bắc nước Đức đã đưa bị cáo Oskar Groning, 93 tuổi, tên tội phạm Quốc xã cuối cùng còn sống trên đất Đức, ra xét xử vì tội diệt chủng chống lại loài người.