Chuyện tình Mussolini

Trùm phátxít Mussolini từng yêu Hoàng hậu Italy

Con trai trùm phátxít Mussolini tiết lộ trong một bức thư về mối tình của cha mình với Hoàng hậu cuối cùng của Italy, Maria Jose.
Tạp chí Oggi của Italy ngày 31/8 đã đăng tải một bức thư được viết vào năm 1971 của con trai trùm phátxít Benito Mussolini là Romano, trong đó tiết lộ rằng Maria Jose, hoàng hậu cuối cùng của Italy, từng là người tình của Mussolini.

Bức thư của Romano lúc đó được viết để gửi cho Antonio Terzi, ông chủ bút của nhật báo hàng đầu của Italy, tờ Corriere Della Sera.

Trong thư, Romano viết: "Tôi có thể xác nhận rằng trong gia đình của chúng tôi đã thường nói chuyện với nhau về các thỏa thuận chính trị và tình cảm giữa bố tôi với bà Maria Jose. Tôi có thể kể một cách thành thật rằng trong chuyện này này, mẹ tôi đã luôn rất rõ ràng, giữa bố tôi và Công nương xứ Piedmont (Maria Jose) là có quan hệ tình cảm với nhau trong một thời gian ngắn. Tôi cho rằng mối quan hệ này sau đó đã được chấm dứt bởi bố tôi."

Maria Jose, sinh năm 1906, là con gái của Quốc vương Bỉ Albert I. Khi Maria Jose vẫn còn là một đứa trẻ, Hoàng gia Bỉ đã quyết định sau này gả bà cho Hoàng tử Italy.

Vào năm 1930, Maria Jose đã lập gia đình với Umberto II, con trai duy nhất của Vua Italy Victor Emmanuel, lúc đó là Thái tử Italy.

Maria Jose lấy hiệu lúc đó là Công nương xứ Piedmont.

Theo những ghi chép cá nhân của Maria Jose, cuộc hôn nhân giữa bà với Umberto II không hề hạnh phúc và bà đã ly thân với người chồng của mình sau khi nền quân chủ Italy bị xóa bỏ bởi cuộc trưng cầu dân ý vào năm 1946.

Đôi vợ chồng này có bốn người con và trong thời gian diễn ra Chiến tranh Thế giới II, khi Mussolini đang nắm quyền, bà vẫn là một kênh liên lạc giữa Italy với phần còn lại của châu Âu.

Một nhà ngoại giao Anh ở Rome từng viết về Maria Jose: "Công nương xứ Piedmont là thành viên duy nhất trong Hoàng gia Italy có sự phán xét chính trị sáng suốt," trong khi các thành viên còn lại đều ủng hộ Mussolini.

Khi còn tị nạn ở Thụy Sĩ, Maria Jose đã từng tuyên bố rõ rằng bà ủng hộ những người đang đấu tranh chống lại ách chiếm đóng của lính Đức quốc xã ở Italy và đã giúp dàn xếp các nguồn cung cấp vũ khí, tiền bạc và thực phẩm cho họ.

Khi cuộc chiến kết thúc, Maria Jose trở thành Hoàng hậu Italy trong vòng hơn một tháng. Nhưng sau khi nền quân chủ ở Italy bị xóa bỏ bởi cuộc cuộc trưng cầu dân ý năm 1946, bà và chồng đã phải sống lưu vong ở Bồ Đào Nha. Hai người đã ly thân với nhau nhưng chưa bao giờ ly dị.

Sau khi chồng mất, Maria Jose đã quay trở lại Italy vào năm 1983. Bà mất năm 2001 tại một bệnh viện ở Geneva, thọ 94 tuổi, do bị ung thư.

Chuyện tình giữa bà và Mussolini được cho là diễn ra trong những ngày đầu của Thế chiến II, cuộc chiến tranh mà cuối cùng đã khiến Mussolini bị hành quyết và sau đó bị treo xác cùng với người tình Clara Petacci (tháng 4/1945) tại quảng trường công cộng ở thành phố Milan.

Thi thể của Mussolini và người tình được để ở quảng trường một vài ngày rồi được chôn tại một nghĩa trang bí mật. Riêng xác của Mussolini sau đó được dời sang hầm mộ của gia đình năm 1957.

Trong sổ nhật ký của mình, Petacci đã kể lại việc Maria Jose đã quyến rũ Mussolini như thế nào, chẳng hạn như đã công khai tán tỉnh và đã từng cùng tắm "nude" với Mussolini trước mặt người tình của ông ta.

Giáo sư Andrew Duggan chuyên nghiên cứu về Mussolini và hiện đang giảng dạy tại Đại học tổng hợp Reading nói: "Đã có nhiều tài liệu tham khảo cho thấy mối quan hệ giữa Mussolini và bà Maria Jose, nhưng vẫn chưa có tài liệu nào được xác nhận là đúng sự thực."

Mussolini từng lập gia đình với Rachele và chung sống với bà trong 30 năm. Hai người có tới năm người con, nhưng ông ta còn có một loạt mối tình với nhiều phụ nữ khác, vốn bị hấp dẫn bởi quyền uy của nhà độc tài này.

Phụ nữ đều tìm mọi cách để gặp Mussolini và ông ta cũng có tiếng là trăng hoa. Phụ nữ bị hấp dẫn bởi Mussolini do ông ta có quyền lực, cho dù Mussolini không phải là người đẹp trai nhất Italy.

Mussolini có rất nhiều người tình, có thời điểm ông có tới 14 người tình một lúc. Mussolini thường công khai với vợ cũng như với người tình Petacci về chuyện hay tán tỉnh phụ nữ của mình.

Maria Scicolone, vợ của Romano và là chị gái của huyền thoại điện ảnh Sophia Loren, nói: "Mẹ chồng tôi đã chấp nhận mối quan hệ giữa Mussolini và Maria Jose. Bà nói về chuyện này khá công khai và không hề bối rối trước việc Maria Jose là một thành viên trong Hoàng gia Italy. Đối với bà, Maria Jose chỉ là một phụ nữ, một trong số những người tình của chồng bà"./.

Ngự Bình/Rome (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục