Có còn chung 1 thầy?

Tuyển Quốc gia và U23 có còn dùng chung 1 thầy?

Năm nay, cả đội tuyển Quốc gia lẫn U23 Quốc gia đều có những nhiệm vụ cực kỳ quan trọng, liệu cả 2 đội sẽ vẫn chỉ do 1 thầy dẫn dắt?
Năm nay, cả đội tuyển Quốc gia lẫn đội tuyển U23 Quốc gia đều có những nhiệm vụ cực kỳ quan trọng (AFF Cup với đội tuyển Quốc gia, Asian Games với đội tuyển U23 Quốc gia). Đó là còn chưa kể tới 2 giải đấu hướng tới Đại lễ 1000 năm Thăng Long-Hà Nội. Liệu cả 2 đội sẽ vẫn chỉ do 1 ông thầy dẫn dắt?

Nặng hơn và trùng hơn cả năm 2009

Toàn bộ chương trình hoạt động trong năm 2010 của 2 đội tuyển Quốc gia nam vẫn chỉ là dự kiến và chưa biết bao giờ mới được chính thức chốt lại. Vì thế, hiện nay vẫn chưa rõ huấn luyện viên Calisto có phải tiếp tục “phân thân” cho cả đội tuyển Quốc gia lẫn đội tuyển U23 Quốc gia nữa không, bởi trong năm nay có rất nhiều thời điểm 2 đội bóng phải thực hiện nhiệm vụ cùng lúc.

Chẳng hạn, từ 5/10 cho tới hết ngày 28/11, đội tuyển U23 Quốc gia sẽ được tập trung để chuẩn bị và thi đấu tại Asian Games 16 (Quảng Châu, từ ngày 12/11 tới ngày 27/11). Cũng trong quãng thời gian ấy, chính xác là từ ngày 7/10 tới ngày 31/12/2010, đội tuyển Quốc gia cũng sẽ tập trung để chuẩn bị và thi đấu tại AFF Cup 2010, giải đấu mà Việt Nam đang là đương kim vô địch và giữ vai trò đồng chủ nhà.

Cụ thể hơn, khi đội tuyển Quốc gia bận thi đấu ở Cúp bóng đá quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh (26-30/10), đội tuyển U23 Quốc gia cũng sẽ tập trung ở Hà Nội để chuẩn bị cho Asian Games 16. Rồi tới khi đội tuyển U23 Quốc gia lên đường sang Quảng Châu vào ngày 10/11 để tham dự Asian Games 16 thì chỉ 1 tuần sau, đội tuyển Quốc gia sẽ thi đấu ở VFF Cup, và đến khi đội tuyển U23 Quốc gia từ Quảng Châu trở về thì ngày khai mạc AFF Cup cũng đã cận kể.

Điểm ra như vậy là  đủ thấy công việc của 2 đội tuyển Quốc gia nam trong năm 2010 là cực lớn, và chuyện huấn luyện viên Calisto có thể dẫn dắt cùng lúc cả 2 đội bóng gần như là điều không tưởng. Trong năm 2009, cũng vì phải phân thân cho cả 2 đội tuyển Quốc gia, nên cuối cùng đội tuyển Quốc gia không đạt mục tiêu lọt vào vòng chung kết Asian Cup 2011, còn đội tuyển U23 Quốc gia thì thất bại trong trận chung kết SEA Games 25.

Huấn luyện viên Calisto chưa bao giờ nói rằng chính vì kế hoạch “2 trong 1” này mà đã dẫn tới kết quả như trên, nhưng ông cũng thừa nhận với báo chí rằng việc “chúng ta không có sự tập trung và chính xác ở một số thời điểm quyết định” là nguyên nhân của thất bại ở vòng loại Asian Cup 2011. Và trong cái “chúng ta” mà huấn luyện viên Calisto nói tới này, phải chăng có cả vai trò của ông trong đó?

Ở SEA Games 25 cũng vậy, huấn luyện viên Calisto không coi chiếc huy chương bạc là một thất bại, vì “tại SEA Games 24, đội tuyển U23 Quốc gia với nhiều cầu thủ giỏi hơn hẳn chỉ đứng hạng 4, sau khi thua Singapore 0-5 ở trận tranh huy chương đồng”, nhưng rõ ràng cái cách mà đội tuyển U23 Quốc gia để thua Malaysia ở trận chung kết khiến người ta khó có thể nhìn nhận chiếc huy chương bạc là một chiến công.

VFF bảo chờ!

Rõ ràng việc để một huấn luyện viên cầm quân cùng lúc ở cả  2 đội tuyển Quốc gia là phương án rất không hợp lý, và  hậu quả là bóng đá Việt Nam đã phải trả một cái giá không nhỏ trong năm 2009 vừa qua. Vì thế, chúng ta không nên và không được phép tiếp tục lặp lại sai lầm này trong năm 2010.

Hôm qua 25/1, khi được báo chí đặt câu hỏi về việc có chỉ định một huấn luyện viên trưởng riêng cho đội tuyển U23 Quốc gia khi huấn luyện viên Calisto (nếu ông đồng ý gia hạn hợp đồng với Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) bận bịu với đội tuyển Quốc gia hay không, cả Tổng thư ký VFF Trần Quốc Tuấn lẫn Phó trưởng phòng Các đội tuyển Quốc gia Nguyễn Trọng Giáp đều từ chối trả lời.

Ông Tuấn nói rằng cần phải bàn bạc với huấn luyện viên Calisto trước khi đi tới quyết định cuối cùng, còn ông Giáp thì nói phải chờ ý kiến của lãnh đạo VFF và huấn luyện viên Calisto trước khi chốt lại kế hoạch chính thức của 2 đội tuyển Quốc gia.

Cứ theo cách trả  lời như vậy thì nhiều khả năng sẽ tiếp tục là phương án “2 trong 1” cho 2 đội tuyển Quốc gia, nếu như VFF hoàn toàn thuận theo ý nguyện của huấn luyện viên Calisto, bởi ông thầy người Bồ Đào Nha là mẫu huấn luyện viên muốn làm mọi việc từ A tới Z nên rất khó có chuyện ông chịu chia sẻ quyền lực cho bất cứ ai./.

(TT&VH/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục