Cộng đồng người Việt tại Hungary tổ chức Ngày Thương binh-Liệt sỹ 27/7 với nghi lễ trang trọng, xúc động, thể hiện truyền thống Uống nước nhớ nguồn, tri ân những người đã hy sinh xương máu vì Tổ quốc.
Hơn 3 ngàn nghĩa trang liệt sỹ, hơn 4 ngàn công trình ghi công các liệt sỹ trên cả nước là những ngọn đuốc luôn thắp sáng chiến công và tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ.
Việc quan tâm về cả vật chất lẫn tinh thần từ phía Đảng, Nhà nước và toàn xã hội là nguồn động viên to lớn đối với những người có công và thân nhân, tạo ra niềm tin vững bền vào chế độ.
Đông đảo bà con kiều bào từ Moskva và một số thành phố lân cận, các hội đoàn, đoàn đại biểu Đại sứ quán đã tham gia Đại lễ giỗ Quốc Tổ Hùng Vương thành kính tri ân công đức các vị tổ tông.
Ngày 7/4/2025, làng Giá (nay là làng Yên Sở, huyện Hoài Đức, Hà Nội) đã tổ chức lễ hội Quán Giá tưởng nhớ công ơn các vị Thành hoàng làng và giáo dục cho thế hệ con cháu đạo lý uống nước nhớ nguồn.
Sau khi chủ tế hoàn thành công việc, đại diện Đại sứ quán và đông đảo cộng đồng người Việt Nam tại Lào lần lượt thành kính lên dâng hương, hoa, lễ vật để tri ân công đức 18 đời Vua Hùng.
Hội người Việt Nam tỉnh Udon Thani, Thái Lan, tổ chức lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tưởng nhớ công đức các Vua Hùng và giáo dục truyền thống uống nước nhớ nguồn.
Từ những bức ảnh đen trắng đã nhuốm màu thời gian, thậm chí chỉ còn vài chi tiết không còn nguyên vẹn, thông qua các biện pháp kỹ thuật tiên tiến, hình ảnh các liệt sỹ được tái hiện một cách chi tiết.
Ngày 27/7, các địa phương dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ các Mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng, liệt sỹ - những người con ưu tú của dân tộc đã không tiếc xương máu vì Tổ quốc và nhân dân.
Lễ hội mang giá trị lịch sử sâu sắc, phản ánh sinh động huyền thoại Lạc Long Quân-Âu Cơ và bọc trăm trứng, là một điểm nhấn quan trọng trên dòng chảy đời sống tín ngưỡng, tâm linh của nhân dân.
Trải qua nhiều thế kỷ, Đại lễ Vu Lan báo hiếu - nghi lễ quan trọng trong Phật giáo vào tháng Bảy Âm lịch hăng năm, hòa quyện với đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của người Việt, trở thành nét đẹp văn hóa.
“Tháng Bảy mùa Thu lá rụng vàng/ Ấy mùa nhân loại đón Vu Lan.” Đây không chỉ là một nghi lễ Phật giáo mà còn là nét đẹp trong văn hóa Việt, là dịp để mọi người thể hiện lòng hiếu thảo, làm việc thiện.
Suốt 76 năm qua, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác đền ơn, đáp nghĩa với thương binh, liệt sỹ, người có công với cách mạng, coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng.
Chương trình Nghệ thuật đặc biệt "Màu hoa đỏ" nhằm tưởng nhớ, tri ân các anh hùng, các thương bệnh binh, thanh niên xung phong và những người có công với cách mạng, với Tổ quốc.
Mỗi tin nhắn thành công đóng góp 20.000 đồng cho Quỹ Tri ân liệt sỹ. Toàn bộ số tiền thu được qua nhắn tin sẽ được sử dụng vào giám định ADN, xác định danh tính liệt sỹ còn thiếu thông tin...
75 năm qua (27/7/1947-27/7/2022), công tác chăm sóc người có công với cách mạng đã được Đảng, Nhà nước và nhân dân cả nước thực hiện với tinh thần trách nhiệm, tình cảm và vinh dự lớn lao.
Tháng Bảy về, cũng là thời điểm những người lính già mà dấu chân đã từng in đậm khắp các chiến địa năm xưa lại dội về những ký ức bi hùng, rưng rưng nhớ những đồng đội, đồng chí người còn, người mất.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh cả hệ thống chính trị và toàn xã hội cần nỗ lực thực hiện nhiều hơn nữa các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, chăm sóc và hỗ trợ người có công, gia đình chính sách.
Chương trình nhằm ôn lại trang sử hào hùng của cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc đồng thời cũng là sự tri ân đối với những người con đã cống hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc