Việt kiều tại Pháp nô nức đi lễ chùa đầu xuân

Sáng mùng Một Tết, bà con Việt kiều tại Pháp đã dự lễ cầu an tại Thiền viện Trúc Lâm và Phật đường Khuông Việt ở ngoại ô Paris.
Đã thành thông lệ, mỗi độ xuân về, bà con người Việt Nam tại Pháp lại lên chùa cầu may. Năm nay, ngày mồng Một Tết Canh Dần đúng vào chủ nhật nên người vãn cảnh chùa càng đông hơn.

Ngay từ sáng sớm, bà con đã nô nức đi dự lễ cầu an đầu năm tại Thiền viện Trúc Lâm và Phật đường Khuông Việt ở ngoại ô thủ đô Paris của Pháp.

Đại sứ Việt Nam tại Pháp Lê Kinh Tài, Đại sứ - Trưởng đại diện phái đoàn Việt Nam tại Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) Văn Nghĩa Dũng cũng đến dự buổi lễ ở Thiền viện Trúc Lâm, thăm chúc Tết thầy chùa và phật tử kiều bào tại Phật đường Khuông Việt.

Trong cái lạnh giá của châu Âu, cộng đồng người Việt Nam tại Pháp dường như vẫn tìm thấy được sự ấm áp nơi cửa chùa và bầu không khí linh thiêng của Tết cổ truyền dân tộc. Khắp nơi, bà con tăng ni, phật tử chắp tay thành kính cầu xin trời phật phù hộ cho một năm mới an khang thịnh vượng, sức khỏe dồi dào, gia đình hạnh phúc, quốc thái dân an.

Mùi hương trầm phảng phất, sắc màu rực rỡ của hoa sen, hoa đào, hoa mai, vị tinh khiết của những mâm ngũ quả, dáng vẻ uy nghi của những bức tượng phật sơn son thếp vàng, cùng tiếng ngân nga của chuông chùa, tất cả như hòa quyện với nhau tạo nên một bức tranh huyền ảo, linh thiêng mà đậm nét dân tộc.

Đối với những người Việt xa xứ, ngày đầu năm đi lễ chùa không đơn thuần để cầu nguyện mà còn là dịp để tìm về cội nguồn dân tộc, gửi gắm nỗi nhớ quê hương vào những điều ước và gắn kết sợi dây tình cảm giữa các thế hệ Việt kiều với nhau và với đất nước.

Một người khách Pháp cùng bạn bè đến lễ chùa Trúc Lâm tâm sự: "Đi lễ chùa đầu xuân, tôi rất thích nét văn hóa tín ngưỡng độc đáo này của dân tộc các bạn. Nó tạo nên một bản sắc rất Việt trên đất Pháp. Những người bản xứ chúng tôi hiểu điều đó và cũng muốn chia sẻ cảm xúc đặc biệt này với các bạn mỗi độ Tết đến, xuân về"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục