Vòng loại AFF Cup 2014: Myanmar trở lại, Brunei nói lời tạm biệt

Thắng lợi của Myanmar và Campuchia tại lượt trận ba vòng loại AFF Suzuki Cup 2014 ngày hôm qua (18/10) đã đặt dấu chấm hết cho mọi hy vọng của Brunei.
Vòng loại AFF Cup 2014: Myanmar trở lại, Brunei nói lời tạm biệt ảnh 1Brunei (áo vàng) dừng bước sớm một vòng đấu. (Ảnh: AFF Cup)

Quyết tâm của Brunei đã không thể giúp họ làm nên bất ngờ trước một Myanmar vượt trội về mọi mặt. Thắng lợi của Myanmar và Campuchia tại lượt trận ba vòng loại AFF Suzuki Cup 2014 ngày hôm qua (18/10) đã đặt dấu chấm hết cho mọi hy vọng của Brunei.

Myanmar đã gặp khá nhiều khó khăn trước một Brunei cực kỳ quyết tâm. Đội bóng áo vàng hiểu rằng trận đấu với Myanmar là cơ hội cuối cùng của họ. Một thất bại sẽ đồng nghĩa với tấm giấy "báo tử" gửi về Brunei. Quyết tâm ấy đã được thể hiện rất tốt trong 45 phút đầu tiên.

Suốt cả hiệp một, hàng công áo đỏ không thể khoan thủng mảnh lưới Brunei. Họ phải chờ tới phút 48 mới có bàn mở tỷ số của Min Min Thu. Kyaw Ko Ko đi bóng rất hay trước khi dứt điểm quyết đoán buộc thủ môn Brunei phải vất vả cản phá. Bóng bật ra và Min Min Thu lập tức xuất hiện ghi bàn đưa Myanmar vượt lên.

Có bàn dẫn trước, Myanmar tiếp tục tăng tốc và khiến đối thủ choáng váng. Chỉ 5 phút sau, Kyaw Ko Ko đích thân lập công với một tình huống băng xuống tì đè và dứt điểm đầy sức mạnh từ cánh phải. Đây cũng là hướng tấn công chủ lực của Myanmar ở trận này khi Kyi Lin ghi bàn ấn định tỷ số cho Myanmar ở phút 82.

Brunei chỉ có duy nhất một bàn danh dự nhờ công của Adi ở phút 78. Nhưng pha băng xuống cắt mặt và đi bóng rất quyết đoán của Adi vẫn không thể giúp Brunei có điểm. Myanmar giành thắng lợi chung cuộc với tỷ số 3-1.

Ở trận đấu còn lại, Timor-Leste chút nữa đã tạo nên bất ngờ sau hai pha lập công liên tiếp của Anggisu và Bertoldo ở các phút 25 và 51. Đặc biệt, cú đánh gót thành bàn của Bertoldo có thể là một trong những pha lập công đẹp nhất giải.

Lẽ ra, Timor-Leste sẽ có chiến thắng nếu trên sân không có Chanrasmey. Tiền đạo của Campuchia làm nức lòng các cổ động viên chủ nhà với một màn trình diễn xuất sắc. Chỉ trong vỏn vẹn 18 phút từ 64 tới 82, Chanrasmey liên tiếp lập công giúp Campuchia thắng ngược 3-2.

Các cầu thủ Timor-Leste gục xuống sân. Họ không thể tin rằng thế trận có thể đảo chiều nhanh như vậy. Đến cả những cầu thủ Campuchia cũng bất ngờ vì chiến thắng. Một hậu vệ Campuchia đã quỳ xuống cầu nguyện vì không thể tin rằng đội bóng của mình vừa thắng ngược đối thủ.

Ba điểm có được trước Timor-Leste cũng là ba điểm đầu tiên của Campuchia tại vòng loại AFF Suzuki Cup 2014. Hy vọng giành vé tham dự giải đấu lớn nhất Đông Nam Á lại sống dậy bởi Campuchia hiện chỉ kém đội xếp thứ hai Myanmar đúng 1 điểm.

Sau lượt trận thứ ba, vòng loại AFF Cup 2014 đã xác định kẻ bị loại đầu tiên. Đó là Brunei với ba thất bại và 11 bàn thua. Lào và Myanmar vẫn duy trì hai vị trí dẫn đầu. Nếu không có đột biến xảy ra, họ sẽ dắt tay nhau vào vòng chung kết AFF Cup tổ chức ở Việt Nam và Singapore tháng Mười Một tới.

KẾT QUẢ vòng loại AFF Suzuki Cup 2014 lượt trận ba 18/10

Timor-Leste-Campuchia 2-3

Bàn thắng: Anggisu (25’), Bertoldo (51’) - Chanrasmey (64’, 78’, 82’)

Brunei-Myanmar 1-3

Bàn thắng: Adi (78’) - Min Min Thu (48’), Kyaw Ko Ko (53’), Kyi Lin (82’)

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục