Công an TP.HCM triệt phá đường dây buôn ma túy từ Trung Quốc

Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 5 đối tượng trong đường dây buôn bán ma túy số lượng lớn.
Công an TP.HCM triệt phá đường dây buôn ma túy từ Trung Quốc ảnh 1Tang vật một vụ buôn ma túy. (Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN)

Hơn 4 tháng ròng rã đeo bám, củng cố chứng cứ, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47) Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 5 đối tượng để xử lý về hành vi "buôn bán trái phép chất ma túy."

Năm đối tượng gồm: Nguyễn Văn Luật (sinh năm 1985, ngụ tại Hải Phòng), Nguyễn Thế Dũng (sinh năm 1969, ngụ tại Hà Nội), Kiều Thị Mai (sinh năm 1975, ngụ quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh), Trần Kim Huệ (sinh năm 1995, ngụ tại quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh), Nguyễn Xuân Cảnh (tự "Bố già", sinh năm 1950, ngụ huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh)

Công an thu giữ gần 14kg ma túy đá và 1 khẩu súng.

Tháng 4/2016, các trinh sát PC47 Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện một đường dây buôn bán trái phép ma túy đá rất lớn từ phía Bắc vào Thành phố Hồ Chí Minh tiêu thụ tại các quận, huyện do hai "ông trùm" Nguyễn Văn Luật và Nguyễn Thế Dũng cầm đầu.

Hai đối tượng này ẩn mình trong những chung cư cao cấp tại Thành phố Hồ Chí Minh. Do những nơi này có an ninh tốt, người lạ không thể ra vào tùy tiện mà cần có thẻ từ của chung cư, các trinh sát rất khó khăn khi đeo bám đối tượng.

Không chỉ buôn bán ma túy trái phép, Dũng còn nghiện ma túy đá nên thường xuyên tụ tập với các con nghiện tại căn hộ của mình ở tầng 10 chung cư Nguyễn Ngọc Phương, phường 19, quận Bình Thạnh (Thành phố Hồ Chí Minh) để đập đá.

Khác với Dũng, Luật ít khi xuất đầu lộ diện, không giao du với các đối tượng ngoài xã hội mà sống kín đáo trong căn hộ cao cấp tại lầu 6, chung cư Ruby Garden, phường 15, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo nguồn tin trinh sát thu thập được, Luật luôn mang bên mình một khẩu súng để phòng thân.

Cuối tháng 6/2016, nguồn tin trinh sát xác định Dũng, Luật lần lượt đáp máy bay ra Bắc.

Nhận định các đối tượng chuẩn bị đánh mẻ hàng lớn, Ban chỉ huy Phòng PC47 chỉ đạo trinh sát theo dõi mọi động thái của đối tượng, chờ thời cơ phá án.

Ngày 30/6, tổ công tác phát hiện Dũng đón taxi đến chung cư Ruby Garden. Nửa giờ sau, gã xách theo bịch n​ylon vội vã rời khỏi căn hộ.

Nhận định Dũng đến chỗ Luật lấy hàng, các trinh sát lập tức bắt giữ Dũng cùng tang vật hơn 3kg ma túy đá được ngụy trang trong các gói quà, càphê.

Khẩn trương khám xét phòng trọ của Dũng tại chung cư Nguyễn Ngọc Phương, công an thu giữ thêm nhiều bịch nylon đựng ma túy đá và 2 cân tiểu ly.

Dũng sa lưới, Ban chuyên án nhanh chóng lên phương án bắt giữ Luật.

Đóng giả nhân viên chung cư, khi Luật vừa mở cửa, các trinh sát ập đến khống chế, bắt giữ. Do bị đánh úp bất ngờ nên tên trùm này không kịp trở tay.

Khám xét nơi ở của Luật, công an thu giữ hơn 10kg ma túy đá, 1 khẩu súng, gần 100 viên đạn, cùng hàng trăm triệu đồng tiền Việt Nam và số lượng lớn ngoại tệ.

Tại cơ quan công an, Luật khai nhận nguồn hàng là từ Trung Quốc. Mỗi khi có đặt hàng với số lượng lớn, hắn sẽ đích thân sang Trung Quốc lấy từ 15-20 kg ma túy đá rồi thuê vận chuyển về Hải Phòng.

Sau khi ngụy trang cẩn thận, hắn đích thân vận chuyển ma túy bằng đường bộ vào Thành phố Hồ Chí Minh.

Mỗi phi vụ trót lọt, Luật “đút túi” từ 1-2 tỷ đồng. Riêng khẩu súng, hắn khai mua để phòng thân.

Mở rộng chuyên án, các cán bộ, chiến sỹ PC47 tiếp tục truy tìm những "chân rết" tiêu thụ ma túy của Luật và Dũng.

Trong quá trình đấu tranh, trinh sát ghi nhận Kiều Thị Mai là một đầu mối tiêu thụ ma túy của Dũng và Luật.

Theo hồ sơ trinh sát, trước đây Mai có liên quan đến 2 đường dây ma túy đã bị Phòng PC47 triệt phá nhưng thị đều thoát lưới pháp luật vì thiếu chứng cứ buộc tội. Mặc dù có nhà ở quận 10 nhưng Mai mua thêm căn hộ trên đường Trần Xuân Soạn, quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh làm "đại bản doanh" chứa hàng.

Hay tin đồng bọn sa lưới, Mai co cụm để nghe ngóng tình hình. Cùng lúc lực lượng phòng chống ma túy xóa sổ một số đường dây ma túy lớn ở phía Bắc nên Mai càng đề phòng khiến việc theo dõi, giám sát gặp nhiều khó khăn.

Sau thời gian ngưng hoạt động, thấy tình hình có vẻ im ắng, Mai móc nối với một số đầu mối phân phối ma túy mới ở phía Bắc, trong đó có "Bố già" Nguyễn Xuân Cảnh.

Trước đây, Cảnh từng có hai tiền án về tội cướp tài sản và tổ chức người khác trốn đi nước ngoài. Do ít vốn, tình hình lại biến động nên Cảnh chỉ lấy hàng với số lượng 2-3kg, lấy hàng đến đâu bán đến đó. Hết hàng, Cảnh trực tiếp đi máy bay ra Bắc mua ma túy rồi vận chuyển bằng xe khách vào Thành phố Hồ Chí Minh. Mỗi khi cần, Mai chỉ cần gọi điện là Cảnh trực tiếp đem hàng đến.

Chiều 13/8, thấy Cảnh xách theo gói hàng ra khỏi nhà, trinh sát bám theo. Nhận định Cảnh đem hàng đi giao cho đầu mối, đến khu vực đường số 7, ấp 5, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, các trinh sát đã ập đến bắt giữ đối tượng cùng tang vật 50 gram ma túy đá.

Khám xét nhà Cảnh, công an thu giữ 11 gói ma túy đá, trọng lượng 400gram, 1 cân điện tử.

Cùng thời điểm trên, PC47 cũng ra lệnh bắt và khám xét khẩn cấp đối với Kiều Thị Mai cùng đệ tử Trần Kim Huệ, người giao hàng của Mai.

Hiện cơ quan công an đang củng cố hồ sơ, sớm đưa các đối tượng ra truy tố trước pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục