Nhiều người Hà Nội vui Trung Thu mà quên phòng dịch COVID-19

Nhiều người cho rằng nếu như vào đêm Trung Thu, trong số những người đi chơi ở Hà Nội có lẫn những ca F0 thì nguy cơ lây lan dịch bệnh rất cao, dẫn đến mọi nỗ lực trong 2 tháng qua "đổ sông, đổ bể."
Nhiều người Hà Nội vui Trung Thu mà quên phòng dịch COVID-19 ảnh 1Lực lượng công an điều tiết giao thông tại khu vực Hồ Gươm. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)

Ngay khi Hà Nội thực hiện Chỉ thị 22/CT-UBND, các hoạt động kinh doanh, dịch vụ đã được hoạt động trở lại. Khi yêu cầu giấy đi đường không còn hiệu lực, người dân đổ ra đường nhiều hơn khiến đường phố đông đúc, thậm chí vào các giờ cao điểm trong ngày còn xuất hiện tình trạng ùn tắc.

Đặc biệt, vào tối 21/9, dòng người kéo về các tuyến phố trung tâm như chợ Đồng Xuân, Hàng Mã, Hàng Bài, Hồ Gươm... để vui Trung Thu khiến nhiều người tưởng như Hà Nội không còn áp dụng Chỉ thị 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Rõ ràng, nhiều người dân vui với Ngày hội Trăng rằm mà quên ý thức phòng, chống dịch, bất chấp dịch bệnh vẫn đang có diễn biến phức tạp, thành phố vẫn đang thực hiện giãn cách.

Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm Phạm Tuấn Long, người dân cần nâng cao ý thức phòng, chống dịch trong thời điểm này, nếu không thì bao nhiêu công sức phòng, chống dịch của thành phố trong thời gian qua sẽ bị uổng phí.

[Người dân Hà Nội đổ ra đường đón Trung Thu gây nguy cơ bùng phát dịch]

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm cho biết ngay sau khi có tình trạng người dân đổ về nhiều tuyến phố trung tâm để vui chơi Trung Thu, quận Hoàn Kiếm đã chỉ đạo các lực lượng chức năng tiến hành các biện pháp phòng, chống dịch, phân luồng giao thông, giải tán đám đông.

Mặc dù lực lượng chức năng đã lập nhiều rào chắn hạn chế người di chuyển qua khu vực trung tâm thành phố nhưng do lượng người quá đông nên các rào chắn bị vô hiệu hóa. Điều đáng nói là có những nhóm thanh niên vừa không tuân thủ Thông điệp 5K vừa "quên" đội mũ bảo hiểm xe máy. Một số bạn trẻ không đội mũ bảo hiểm, khi thấy lực lượng công an tuần tra, kiểm soát thì đã quay đầu xe, phóng ngược chiều gây nguy hiểm cho mọi người.

Trước thực trạng này, Công an thành phố phải rất vất vả vừa hướng dẫn phân luồng giao thông, vừa đảm bảo an ninh-trật tự trên địa bàn.

Nhiều người Hà Nội vui Trung Thu mà quên phòng dịch COVID-19 ảnh 2Ùn tắc kéo dài tại khu vực Hồ Tây. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)

Sáng 22/9, các phương tiện thông tin đại chúng đã phản ánh những bức xúc về tình trạng kéo nhau ra đường, tập trung đông người dẫn đến nguy cơ lây lan dịch bệnh. 

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội Nguyễn Thanh Liêm đã phải thốt lên: "Chúng ta vẫn là vùng dịch chứ không phải đã 'xanh' hoàn toàn."

Đồng quan điểm, nhà báo Phan An (Tạp chí Gia đình Việt Nam) cho rằng vẫn biết nhu cầu ra đường vui Trung Thu là chính đáng nhưng trong bối cảnh dịch bệnh vẫn đang có diễn biến phức tạp mà lại tụ tập đông người thì là vô trách nhiệm với xã hội.

Một số chuyên gia nêu quan điểm Hà Nội nới lỏng giãn cách là đúng đắn khi các ca mắc COVID-19 giảm sâu và ổn định, tuy nhiên sau một thời gian dài giãn cách, người dân có tâm lý "muốn ra đường," do vậy cần hết sức chú ý đến thời điểm mở cửa.

Nếu như vào đêm Trung Thu, trong số những người đi chơi có lẫn những ca F0 thì nguy cơ lây lan dịch bệnh rất cao, dẫn đến mọi nỗ lực trong 2 tháng qua "đổ sông, đổ bể."./.

 Mặc dù Hà Nội vẫn quy định không được tập trung đông người nơi công cộng, nhưng người dân vẫn ồ ạt đổ ra đường dịp Trung Thu, khó kiểm soát. Tuy đã khuya nhưng đường Thanh Niên vẫn chật cứng người đi đường. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)
Mặc dù Hà Nội vẫn quy định không được tập trung đông người nơi công cộng, nhưng người dân vẫn ồ ạt đổ ra đường dịp Trung Thu, khó kiểm soát. Tuy đã khuya nhưng đường Thanh Niên vẫn chật cứng người đi đường. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)
Ùn tắc kéo dài tại khu vực Hồ Tây. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)
Ùn tắc kéo dài tại khu vực Hồ Tây. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)
Lúc 22h40, vẫn còn nhiều người dân Hà Nội di chuyển qua Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)
Lúc 22h40, vẫn còn nhiều người dân Hà Nội di chuyển qua Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)
22h30, vẫn còn nhiều người dân di chuyển trên phố Hàng Đường. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)
22h30, vẫn còn nhiều người dân di chuyển trên phố Hàng Đường. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)
Lúc 22h30, quanh khu vực Hồ Gươm còn rất nhiều người dân qua lại. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)
Lúc 22h30, quanh khu vực Hồ Gươm còn rất nhiều người dân qua lại. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)
Tuy đã khuya nhưng đường Thanh Niên vẫn chật cứng người đi đường. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)
Tuy đã khuya nhưng đường Thanh Niên vẫn chật cứng người đi đường. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)
Lúc 22h35, người dân tập trung đông, không giữ khoảng cách an toàn phòng dịch tại một cửa hàng bán đồ Trung Thu trên phố Lương Văn Can. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)
Lúc 22h35, người dân tập trung đông, không giữ khoảng cách an toàn phòng dịch tại một cửa hàng bán đồ Trung Thu trên phố Lương Văn Can. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)
Lực lượng công an điều tiết giao thông tại khu vực Hồ Gươm. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)
Lực lượng công an điều tiết giao thông tại khu vực Hồ Gươm. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)
Ùn tắc kéo dài tại khu vực Hồ Tây. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)
Ùn tắc kéo dài tại khu vực Hồ Tây. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)
Ùn tắc kéo dài tại khu vực Hồ Tây. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)
Ùn tắc kéo dài tại khu vực Hồ Tây. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục