Phim "Người mẫu" xứ Hàn lên sàn truyền hình Việt

Các tập phim "Người mẫu" của Hàn Quốc được Việt hóa sẽ làm đẹp mắt, động tâm khán giả? Nhiều người đã xem phim Hàn vẫn chờ phim Việt!
Theo thông tin từ Đài Truyền hình Việt Nam, bắt đầu từ ngày 23/8/2011, bộ phim truyền hình "Người mẫu" (39 tập) sẽ được phát sóng trên kênh VTV3 vào 21h10 các ngày thứ 2, 3, 4 hàng tuần.

Điều cần nói ngay là bộ phim được xây dựng dựa trên kịch bản phim Models (Người mẫu) của hãng SBS, Hàn Quốc. (Bộ phim đã từng được khán giả truyền hình Việt Nam yêu thích qua diễn xuất của các diễn viên Jang Dong Gun, Kim Nam Joo, Han Jae Suk...)

Thế giới người mẫu Việt trên kịch bản gốc Hàn

Cũng từng hấp dẫn người xem Việt với "Ngôi nhà hạnh phúc" làm theo kịch bản của Hàn Quốc, "Người mẫu" tiếp tục hành trình cuốn người xem đến với diễn viên Việt trong kịch bạn "ngoại." Lần này cũng là một câu chuyện phim nhiều hứa hẹn và cũng không ít thách thức khi người xem luôn có tâm lý so đọ.

Phim mở ra đề tài về một thế giới của những người mẫu do những người có vóc dáng và gương mặt đẹp thể hiện. Sẽ có nhiều câu chuyện từ các tuyến nhân vật sâu sắc, đa dạng. Phim được dựng trong một khung cảnh đầy màu sắc của công nghiệp thời trang sẽ là những yếu tố giúp tạo nên sức thu hút cho bộ phim.

Để tránh những lời chê "phim truyền hình Việt Nam thường có lời thoại rườm rà" thì theo bật mí của các nhà làm phim "Người mẫu," bộ phim này có tiết tấu nhanh với lời thoại dí dỏm, sâu sắc mà vẫn rất đời thường...

Trong cuộc sống, những người trẻ tuổi luôn ước ao đạt được thành công trong sự nghiệp mà họ đeo đuổi. Họ cũng khao khát tìm ra tình yêu đích thực cho mình. Những giá trị này luôn là mục tiêu sống của nhiều người trẻ tuổi.

Câu chuyện phim "Người mẫu" mô tả một cách sống động họ đã phấn đấu như thế nào để có thể tìm thấy tình yêu đích thực, tình bạn chân thành, và sự trung thực trong nghề nghiệp trong một thế giới kinh doanh đầy khắc nghiệt và lạnh lùng như trong ngành công nghiệp thời trang mà kịch bản đang dùng như bối cảnh để xây dựng câu chuyện.

Theo bà Phạm Thị Dung, Giám đốc sản xuất: "Chuyện phim vẽ lên bức tranh mô tả khát vọng và thành công của giới người mẫu thời trang. Một cuộc sống hào nhoáng được nối kết với những show diễn thời trang, sự cạnh tranh khốc liệt của các nhà thiết kế thời trang, quy luật đào thải của ngành này…

Các số phận của nhân vật trong mỗi hoàn cảnh riêng, mục đích khác nhau sẽ làm cho bộ phim có một câu chuyện sâu lắng nhưng lại thể hiện trong một hình thức đầy màu sắc hấp dẫn. Câu chuỵên cũng kết nối những yếu tố bi hài, éo le và dấu đầu mối quan trọng để tạo hồi hộp cho người xem, đồng thời thông qua nhân vật nữ chính bày tỏ quan điểm về tình yêu, tình bạn, tình đồng nghiệp và con đường tiến lên trong sự nghiệp của cô gái trẻ này.

Đạo diễn Nguyễn Minh Chung cho biết: "Dù câu chuyện không chủ đích xây dựng một triết lý nào nhất định, thông điệp trong phim gửi đến khán giả là sau một vẻ bề ngoài hào nhoáng, ngành thời trang ở hậu trường của nó đầy những khắc nghiệt và gian nan nếu muốn đạt đến một thành công. Quy luật của sự thành công trong bất cứ nghề nào cũng đòi hỏi tài năng và lao động sáng tạo."

Nội dung suốt 39 giờ vàng các tối


Câu chuyện được bắt đầu từ sự trở về của Duy Thanh (Bình Minh đóng), sau 15 năm từ khi cha anh qua đời. Trong 15 năm, Duy Thanh theo mẹ sang Mỹ, sống và lớn lên trong một tuổi thơ vất vả. Sự tất bật và khắc nghiệt trong cuộc sống nơi đất khách của hai mẹ con làm anh nhớ mãi nguyên nhân của sự ra đi đầy uất ức của mẹ, đó là cái chết khó hiểu của cha anh.

Lần về nước này, ngoài việc tìm hiểu cái chết của cha, anh còn dự định gây dựng lại sự nghiệp của mình hay của chính cha mình. Anh tìm đến tập đoàn thời trang Gold Cat, do chú Tư Hùng (em ruột của cha) làm Giám Đốc.

Như duyên số, anh gặp gỡ được hai người bạn: Minh Huy (Trương Thế Vinh đóng) – siêu mẫu của công ty Models Land và Bình Khôi (Thanh Hằng đóng) - cô sinh viên thiết kế. Cuộc gặp gỡ bắt đầu cho một tình yêu cũng như một tình bạn và đã làm thay đổi cuộc đời anh.

Minh Huy là một người có tấm lòng đôn hậu và luôn đấu tranh để bênh vực cho đàn em trong nghề người mẫu của mình khi họ gặp phải sự bất công. Anh yêu Bình Khôi, và luôn có mặt bên cạnh cô để chăm sóc và giúp đỡ cho cô mặc dù người cô lựa chọn không phải là anh.

Bình Khôi, một sinh viên chuyên ngành Thiết kế thời trang đầy tài năng và xinh đẹp, cô bị thu hút và lôi cuốn bởi nghề người mẫu đầy quyến rũ. Cô quyết định hoãn lại ước mơ trở thành một nhà thiết kế thời trang để đối mặt với nhiều thử thách để trở thành người mẫu.

Bản tính nhút nhát nhưng quyết liệt và đam mê nghề nghiệp, cô đã trở thành một siêu mẫu, rồi thành một nhà thiết kế nổi tiếng. Cô trải qua những giờ phút vinh quang trong thành công cũng như đen tối khi thất bại trong sự nghiệp. Cô bị giằng xé trước sự lựa chọn giữa hai người đàn ông đều yêu cô, Duy Thanh và Minh Huy.

Sự cạnh tranh khốc liệt trong thị trường thời trang, các công ty đã không ngừng lôi kéo, giành giật người mẫu của đối thủ về phía mình…Nhiều sự kiện đã xảy ra khiến cho tình cảm giữa Duy Thanh và Bình Khôi càng mâu thuẩn. Với mục tiêu trả thù và giành lại những gì thuộc về mình 15 năm trước, anh đã bất chấp và đính hôn với con gái một tập đoàn thời trang lớn. Quá sốc với những gì Duy Thanh đã gây nên, Bình Khôi lâm bệnh về thần kinh mắt khiến mắt gần như bị mù.   

Trước sự thật quá lớn, những âm mưu từ hàng chục năm trước, để tự cứu mình, Duy Thanh tìm cách vào tù để thoát khỏi cái bẫy do “Ông nội hờ” dành cho anh.

Câu chuyện kết nối những yếu tố bi hài, éo le và dấu đầu mối quan trọng để tạo hồi hộp cho người xem. Bộ phim thể hiện một cuộc sống hào nhoáng, sự cạnh tranh khốc liệt giữa các nhà thiết kế thời trang, quy luật đào thải của ngành./.

Nguyễn Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục