Sĩ tử “mếu” vì nắng nóng và không làm tốt môn lý

Bước khỏi trường Đại học Giao thông Vận tải, Vũ Văn Duy mặt cúi gằm, buồn vì không làm được bài, mặc cho mẹ cậu sốt sắng hỏi han.
Bước ra khỏi địa điểm thi của trường Đại học Giao thông Vận tải, em Vũ Văn Duy (quê Ninh Bình) mặt cúi gằm buồn so. Mặc cho mẹ cậu sốt sắng hỏi han, Duy chỉ chán nản buông thõng câu trả lời “đề dài quá, không làm hết bài.” Duy tâm sự, mặc dù đã chuẩn bị rất kỹ cho môn thi thứ hai nhưng cậu vẫn khá “hoa mắt” khi nhìn vào 7 trang đề bài kín đặc chữ. Từ lúc nhận được đề tài tới lúc hết giờ, cậu hì hục, cặm cụi cố “đánh vật” với những đáp án nhưng vẫn không kịp thời gian. “So với năm ngoái, đề năm nay dài và khá khó. Vậy nên, không dễ để hoàn thành 100% câu hỏi. Mấy người bạn em cũng vừa nhắn tin than vãn vì ở tình trạng tương tự,” Duy cho hay. Đề dài 7 trang, sĩ tử than trời Hầu hết thì sinh khối A năm nay đều đánh giá đề thi Vật Lý năm nay ra quá “chặt tay”. Khuôn mặt thất thểu em Phạm Văn Quyết dự thì tại điểm trường đại học Xây Dựng phàn nàn: “Đề lý năm nay ra khó quá. Nếu như ra như đề năm ngoái ít nhất em phải làm được 90% nhưng năm nay thì chỉ làm được 60%.” Lo lắng cũng là tâm trạng của của nhiều thí sinh khác tại điểm thi trường Đại học Giao thông Vận tải. Em Đào Thị Diên, quê ở Thái Bình chia sẻ: "Năm ngoái, trung bình chỉ cần 6 điểm mỗi môn là thí sinh đã cầm chắc suất vào trường. Nhưng năm nay, 6 điểm với môn Vật lý hôm nay cũng là thách thức không nhỏ với em.." “Em chỉ làm được khoảng 60% đề bài. Mà trong đó chắc sai không ít. Sáng nay em thi môn Toán cũng không được tốt lắm. Thôi thì chỉ còn trông vào môn cuối cùng,” Diên nhăn nhó. Khu vực trường Đại học Luật, tình hình cũng không khả quan hơn. Em Bùi Phương Tú (trường Trung học phổ thông Nông Cống 2 Thanh Hóa) khá lo lắng nói: “Đề năm nay tương đối dài, khó hơn đề thi năm trước. Em chỉ làm hết 30% bài thi.” Cùng trong tâm trạng này, em Nguyễn Văn Tâm (Nam Trực, Nam Định) chia sẻ: “Mặc dù đề chủ yếu tập trung vào kiến thức lớp 12, nhưng vẫn rất dài. Dù cố gắng em vẫn phải bỏ gần chục câu.” Trước tâm trạng không vui của thí sinh, rất nhiều phụ huynh cũng tỏ ra lo lắng. Chị Nguyễn Bích Ngọc (Thanh Xuân, Hà Nội) vừa quạt cho con, vừa động viên cháu cố gắng làm tốt phần thi môn hóa ngày mai. “Thấy cháu bảo làm không như ý, tôi cũng rất buồn. Nhưng vẫn còn buổi thi cuối nên vẫn hy vọng một kết quả tốt,” chị chia sẻ. Mặc dù được đánh giá là có lực học khá tốt nhưng các sĩ tử của Đại học Bách khoa, Kinh tế Quốc dân cũng than trời vì đề khó. Trong buổi chiều hôm nay đã xuất hiện thí sinh bỏ dở giữa chừng. Em Trần Mạnh Quang thất thểu bước ra từ cổng trường đại học Bách Khoa, khuôn mặt của em không giấu nổi sự tiếc nuối và thất vọng “đề lý ra vừa khó vừa dài. Rất nhiều bạn thi cùng phòng em để trắng bài.” “Đề thi dài tận 7 trang giấy, đọc hết đề cũng phải mất 15 phút. 90 phút là quá ngắn đề làm một đề thi dài như thế này,” Hải Yến, thí sinh trường Kinh tế Quốc Dân cho biết. Gồng mình chống nắng Không chỉ bởi đề năm nay tương đối “rắn”, nhiều thí sinh còn mệt mỏi vì thời tiết không chịu chiều lòng người. Khác với đọt 1 kỳ thi năm 2009 với tiết trời mát mẻ, năm nay, cả thí sinh lẫn người nhà bị “hun” dưới cái nóng hầm hập. Mặc dù vừa làm bài trong phòng thi bước ra, nhưng em Bùi Văn Khởi (Trung học Phổ thông Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) vẫn mướt mát mồ hôi. Em tâm sự: “Trời nóng cũng gây ức chế tâm lý làm bài nên kết quả bài môn lý của em không được như ý.” Trong khi đó, những quán trà đá, nước mía giải khát lại được dịp vào mùa. Rất nhiều phụ huynh ngồi la liệt ở dãy hàng quán này dưới cái nóng oi ả trong tâm trạng hết sức bồn chồn, sốt ruột. “Nắng thế này, mình ngồi không đã ong hết đầu, không biết các cháu vất vả thế nào. Tôi chỉ mong, ngày mai trời dịu lại để các cháu thi được thuận lợi,” anh Bùi Tiến Trực, một phụ huynh đang đợi con trước cổng trường Đại học Luật cho hay. Cô Phạm Thu Lan ở Thái Bình đưa con lên dự thi tại Đại học Xây dựng than thở: "Trời nắng quá! Chỉ sợ con ốm mệt rồi không làm được bài...." Thời tiết nắng nóng đã khiến không ít thí sinh bị ốm. Tại Đại học Thủy lợi, trong ngày hôm nay đã có ba thí sinh phải dừng thi, điều trị tại chỗ vì ốm. Sáng nay, theo một số phụ huynh ở cụm thi trường Học viện Tài chính, thời tiết nắng nóng trong khi phải ngồi đợi con ngoài đường, chỉ có áo, quạt làm “vũ khí” che nên khoảng 9 giờ sáng nay, một phụ huynh quê Thái Bình đã bị ngất vì say nắng. Ngay lập tức, chị đã được các thanh niên tình nguyện đưa vào quán nước, xoa dầu gió. Sau khi chị hồi tỉnh, nhóm này đã đưa chị về phòng trọ. Ngày mai, thí sinh sẽ dự thi môn cuối cùng của đợt 1: Môn Hóa với thí sinh khối A và môn vẽ với thí sinh khối V./.
Học viện Hành chính: Làm bài thi bằng… băng ghi âm

Để tham dự kỳ thi, thí sinh khiếm thị Hoàng Minh Quang (quê Lương Sơn, Hòa Bình) của Học viện Hành chính quốc gia được đặc cách một mình một phòng, một camera, một kỹ thuật viên ghi âm, quay phim, 10 cuộn băng ghi âm và kèm 2 giám thị.

Theo ông Đinh Văn Tiến, Phó giám đốc Học viện, giám thị sẽ đọc đề thi và thí sinh làm bài bằng cách đọc cho kỹ thuật viên ghi âm. Băng ghi âm sẽ được chuyển về và chấm thi đúng với quy chế.

Cũng theo ông Tiến, khi đưa thí sinh đến xin được dự thi, gia đình cho biết, thí sinh đã bị nhiều trường dân lập từ chối nhận dự thi./.
(Nhóm PV/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục