Arập Xêút cấm thiếu nữ mặc trang phục hiện đại

Cảnh sát tôn giáo Arập Xêút đã bắt giữ 10 thiếu nữ vì đã ăn mặc và trang điểm quá hiện đại (theo kiểu "emo"), tại một quán càphê.
Nhật báo Al-Yaum ngày 22/5 đưa tin, cảnh sát tôn giáo Arập Xêút đã bắt giữ 10thiếu nữ vì đã ăn mặc và trang điểm quá hiện đại (theo kiểu "emo"), và bị cáobuộc là gây mất trật tự tại một quán càphê.

Người chủ quán càphê tại thành phố Damman, phía Đông thủ đô Ryad, đã gọi điệncho Ủy ban thúc đẩy đức hạnh và phòng ngừa tệ nạn khi mà những thiếu nữ trên bắtđầu gây ra những phiền nhiễu cho những khách hàng trong quán.

Cảnh sát tôn giáo đã bắt giữ những thiếu nữ trên trước khi gọi cho bố mẹ của họđến ký vào bản cam kết, theo đó họ phải bảo đảm rằng trong tương lai, con gái họsẽ không được mặc những trang phục như trên nữa và không được lặp lại những sailầm trên.

Theo báo chí Arập Xêút, ngày càng có nhiều thiếu nữ nước này chấp nhận thờitrang "emo," một kiểu thời trang thịnh hành hiện nay trên thế giới.

Từ “emo” ban đầu dùng để chỉ dòng nhạc emotional rock - hardcore punk khá thịnhhành tại Washington DC cuối những năm 80, (thường được biết đến dưới cái tênkhác là Screamo). Các cô gái trên trong trang phục quần jean, áo T-shirt bó inlogo của các emo band là những thứ không thể thiếu với emo, với kiểu tóc đánhrối bồng, nhuộm màu vàng sáng hoặc đỏ rực.

Theo luật đạo Hồi, các thiếu nữ Arập Xêút khi đi đến những nơi công cộng phảimặc trang phục burqa. Tuy nhiên, tại một số khu vực như trung tâm thương mại haycác quán càphê, một số lại phá cách với những trang phục hiện đại./.

Thanh Bình/Cairo (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Dự án Tỏa: Tinh hoa toả sáng – Điểm đến Nghệ thuật Đa giác quan. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Đến TỎA để chạm vào nghệ thuật bằng mọi giác quan

Tại TỎA, các tác phẩm nghệ thuật sẽ được kể một cách trực quan, sinh động với sự hỗ trợ từ công nghệ “video art immersive”, một hình thức trình diễn nghệ thuật sử dụng video kết hợp công nghệ trình chiếu hiện đại, để tạo ra môi trường thị giác và thính giác bao trùm, giúp người xem cảm thấy như đang “bước vào bên trong” tác phẩm nghệ thuật.