Henry giành Emirates Cup

Arsenal mất Emirates Cup vào tay Thierry Henry

Pha đốt lưới nhà của Kyle Bartley ở những phút cuối đã khiến Arsenal đánh rơi Emirates Cup 2011 vào tay Henry và New York Red Bulls.

Pha đốt lưới nhà của Kyle Bartley ở những phút cuối đã khiến Arsenal đánh rơiEmirates Cup 2011 vào tay New York Red Bulls, đội bóng của thần tượng cũ tại sân Emirates, Thierry Henry. Kết quả hòa 1-1 vừa đủ để đại diện đến từ nước Mỹ giành chức vô địch, bởi ở trận trước thì họ đã thắng PSG 1-0, còn Arsenal bị Boca Juniors cầm hòa 2-2.


Cũng giống trận đấu ra quân gặp Boca Juniors, hàng công của Arsenal, với sự gópmặt của Robin van Persie và Gervinho, đã thi đấu xuất sắc để giúp đội nhà dễ dànhgiành được thế trận, đồng thời có được bàn thắng dẫn trước ở phút 42. Người lập công là Robin vanPersie.

Tuy nhiên, sai lầm của hàng phòng ngự một lần nữa lại khiến cho đội chủ nhà phảitrả giá. Nếu như cặp trung vệ Sebastien Squillaci - Johan Djourou đã khiếnArsenal tuột mất chiến thắng trước Boca Juniors thì lần này đến lượt trung vệtrẻ Bartley mắc sai lầm.

Phút thứ 84, tỷ số vẫn đang là 1-0 nghiêng về Arsenal và người hâm mộ sân Emirates đãbắt đầu mơ về việc đội nhà sẽ giữ cúp ở lại. Song trung vệ Kyle Bartley đã đạp đổ tất cả khi tự đốt lưới nhà, giúp NY Red Bulls san bằng tỷ số 1-1, đồng thời trao luôn cúp vô địch cho đội bóng của Henry.

Những sai lầm này chắc hẳn sẽ khiến huấn luyện viên Arsene Wenger phải đauđầu trong việc tìm cách khắc phục, nhất là khi mùa giải mới chỉ còn chưa đầy 2tuần nữa là khởi tranh. Các cổ động viên sân Emirates cũng tỏ ra sốt ruột khi liên tục la ó đội nhà.

Giành được Emirates Cup trước đội bóng từng có 8 năm gắn bó, Henry khônggiấu được niềm vui, nhất là khi anh nhận được sự cổ vũ nhiệt tình từ người hâm mộ. "Đólà điều kỳ lạ," Henry nói. "Các cổ động viên đã cổ vũ tôi mỗi khi tôi có bóng.Nơi này là tuyệt vời và tôi cảm thấy giống như mình đang được thi đấu trên sânnhà vậy."

Huấn luyện viên Wenger cũng không ngớt lời ca ngợi học trò cũ:"Thierry vẫn cho thấy chúng ta thấy được cậu ấy là một cầu thủ chất lượng hàngđầu. Anh ấy vẫn thể hiện trược trình độ vốn có của mình... Nhìn chung, Henry làcầu thủ nguy hiểm nhất trong đội bóng của họ."

Ở trận đấu này, huấn luyện viên Wenger cũng đã rất muốn Henry một lần nữakhoác áo Arsenal dù chỉ là 5 phút cuối cùng. Tuy nhiên, mong muốn ấy đã bị trọngtài chính từ chối.

"Tôi muốn Thierry chơi 5 phút cuối cùng cho Arsenal nhưngtrọng tài đã từ chối. Ông ấy nói rằng các quy định không cho phép một cho cầuthủ chơi cho hai đội trong một giải đấu," Wenger cho hay.

Trong trận đấu còn lại của giải đấu giao hữu trên sân Emirates được tổ chức thường niên, PSG đã có chiến thắng 3-0 trước Boca nhờ công của Maurice, Guillaume Hoarau và Marcos Ceara./.

Clip trận đấu Arsenal New York Red Bulls 1-1.



Huy Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục