[Audio] Tiếc thương các nghệ sỹ Việt qua đời trong đại dịch COVID-19

Dịch bệnh COVID-19 bùng phát đã cướp đi sinh mạng của hàng nghìn người, trong đó có những tài năng nghệ thuật Việt. Đó là sự mất mát của nền nghệ thuật nước nhà.
[Audio] Tiếc thương các nghệ sỹ Việt qua đời trong đại dịch COVID-19 ảnh 1

Dịch bệnh COVID-19 bùng phát đã cướp đi sinh mạng của hàng nghìn người, trong đó có những tài năng nghệ thuật Việt. Đó là sự mất mát của nền nghệ thuật nước nhà.

Trưa 28/9, thông tin ca sỹ Phi Nhung qua đời sau thời gian chống chọi với Covid-19 khiến nhiều người không khỏi xót thương, tiếc nuối. Phi Nhung được khán giả yêu mến bởi chất giọng ngọt ngào, sâu lắng với nhiều ca khúc dân ca trữ tình.

Trước Phi Nhung, đã có một số nghệ sỹ qua đời vì COVID-19, để lại niềm tiếc thương trong lòng công chúng.

Cách đây hơn 1 tuần, ca sỹ Y Jang Tuyn cũng qua đời vì COVID-19 ở tuổi 42.

Ca sỹ người dân tộc Ba Na Y Jang Tuyn phát hiện mắc COVID-19 vào đầu tháng Tám. Anh điều trị COVID-19 tại Bệnh viện dã chiến số 13, có bệnh nền cao huyết áp. Hai tuần đầu, sức khỏe của anh tốt, hơi khó thở nhưng có thể nhắn tin trò chuyện. Song tình hình diễn biến xấu, anh phải đặt máy ECMO.

Hồi cuối tháng Bảy, nghệ sỹ Kim Phượng - thành viên của đại gia đình cải lương tuồng cổ Huỳnh Long, mất do virus SARS-CoV-2 ở tuổi 66 tuổi.

Cũng trong tháng Bảy, họa sỹ Lê Thánh Thư đột ngột qua đời, hưởng thọ 65 tuổi. Trước đó, ông được xét nghiệm và kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. Sau thời gian điều trị, ông đã trút hơi thở cuối cùng trong sự thương tiếc của gia đình và đồng nghiệp.

Bệnh viêm đường hô hấp cấp cũng cướp đi nhạc sỹ cổ nhạc Khải Hoàn. Ông tên thật là Nguyễn Khải Hoàn, sinh năm 1953 tại Cần Thơ. Do căn bệnh đậu mùa nên năm 4 tuổi ông bị mù cả hai mắt.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục