Bảo tàng Anh phục dựng các cổ vật hư hại trong vụ nổ tại Beirut

“Những hiện vật này có ý nghĩa lịch sử, nghệ thuật và văn hóa vô cùng to lớn. Việc trở lại hình dạng ban đầu là biểu tượng mạnh mẽ của khả năng phục hồi sau thảm họa,” chủ tịch TEAF cho biết.
Bảo tàng Anh phục dựng các cổ vật hư hại trong vụ nổ tại Beirut ảnh 1Nhân viên của Bảo tàng Khảo cổ học Beirut tại Đại học American thu nhặt mảnh vụn của các bình thủy tinh bị vỡ trong vụ nổ tại cảng Beirut, hồi tháng 8/2020. (Nguồn: theartnewspaper.com)

Bảo tàng Anh sẽ phục dựng lại 8 đồ tạo tác cổ bằng thủy tinh bị hư hại trong vụ nổ xảy ra tại cảng Beirut ở Lebanon vào năm ngoái.

Dưới sự tài trợ của Quỹ Mỹ thuật châu Âu (TEAF), các công nhân sẽ ghép hàng trăm mảnh thủy tinh lại với nhau tại các phòng thí nghiệm bảo tồn của Bảo tàng ở thủ đô London.

Chủ tịch TEAF Hidde van Seggelen nhấn mạnh: “Những hiện vật này có ý nghĩa lịch sử, nghệ thuật và văn hóa vô cùng to lớn. Việc trở lại hình dạng ban đầu là biểu tượng mạnh mẽ của khả năng phục hồi sau thảm họa.”

Các đồ tạo tác được cất giữ trong một tủ trưng bày và các bình thủy tinh thời Hồi giáo được lưu giữ tại Bảo tàng Khảo cổ học Beirut tại Đại học American, cách nơi xảy ra vụ nổ khoảng 3,2km.

[Công ty Đức công bố dự án trị giá hàng tỷ USD tái thiết cảng Beirut]

Vụ nổ khiến các cổ vật này vỡ thành hàng trăm mảnh, lẫn với kính vỡ từ tủ trưng bày và kính cửa sổ. Chỉ 15 bình cổ được đánh giá có thể phục dựng lại và 8 bình trong số này có thể được vận chuyển an toàn đến London để tái tạo.

Bà Sandra Smith tại Bảo tàng Anh cho biết việc phục dựng là "quá trình khó khăn" do các mảnh vỡ tách rời hẳn khỏi cấu trúc ban đầu và phải được lắp ghép lại đầy tỉ mỉ.

Các bình thủy tinh nói trên có niên đại từ thế kỷ thứ nhất trước Công nguyên là minh chứng cho sự tiến hóa của công nghệ sản xuất thủy tinh ở Lebanon. 2 bình trong số này được cho là cổ vật nhập khẩu từ Syria hoặc Ai Cập. Các cổ vật này sẽ tạm thời được trưng bày tại Bảo tàng Anh trước khi được đưa trở về Beirut.

Vụ nổ xảy ra vào tháng 8/2020 tại cảng Beirut liên quan đến 2.750 tấn amoni nitrat được lưu trữ tại cảng này đã cướp đi sinh mạng của hơn 200 người, gây thiệt hại hàng triệu USD và buộc Chính phủ Liban khi đó phải từ chức./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục