B.Bình Dương hạ LSTH trong chiều "mưa" bàn thắng

Becamex Bình Dương đã xuất sắc đánh bại Lam Sơn Thanh Hóa (LSTH) 4-3 sau một trận cầu mãn nhãn ngay trên sân Gò Đậu tại vòng 6 V-League.
Becamex Bình Dương đã xuất sắc đánh bại Lam Sơn Thanh Hóa (LSTH) 4-3 sau một trận cầu mãn nhãn ngay trên sân Gò Đầu tại vòng 6 V-League.

Với sự cổ vũ của đông đảo khán giả nhà cùng sự nhiệt tình của không ít những cổ động viên trung thành đến từ xứ Thanh, trận đấu giữa B.Bình Dương và LSTH đã diễn ra vô cùng sôi động khi nhịp độ của trận đấu được đẩy lên rất cao ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Nguyễn Đức Vũ.

Sự sôi động đó đã được nhân lên gấp bội khi Philani ghi bàn thắng mở tỷ số cho đội chủ nhà ngay phút thứ 2. Tuy nhiên, chỉ đúng 9 phút sau đó, LSTH cũng đã bất ngờ đưa ra câu trả lời bằng bàn gỡ hòa 1-1do công Văn Thắng.

Bất ngờ bị đội khách có bàn thắng gỡ hòa, B.Bình Dương trong những phút sau đó không ngừng dâng cao đội hình và điều gì đến cũng đã phải đến. Phút 16, từ khoảng cách xa đến 35m, Lee Nguyễn sút phạt đưa bóng đi căng vào đúng góc cao của khung thành thủ môn đối phương, nâng tỷ số lên 2-1.

Sau bàn thắng này, bữa tiệc bàn thắng trên sân Gò Đậu đã diễn ra vô cùng hấp dẫn với màn rượt đuổi tỷ số kịch tính. Đầu tiên là pha ghi bàn rất đẳng cấp của Philani ở phút thứ 24 rồi đến hai bàn thắng của Thanh Hóa ở phút 29 và 31 do công của Đình Tùng và Omar, đưa trận đấu một lần nữa trở lại vạch xuất phát.

Tuy nhiên, kịch tính của hiệp của trận đấu được đẩy lên đến đỉnh điểm khi Lee Nguyễn thực pha đá phạt góc tìm đến trúng đầu Chí Công, giúp B.Bình Dương vượt lên dẫn trước 4-3.

Bị dẫn trước 3-4 sau khi hiệp 1 kết thúc, LSTH với khát khao có được bàn thắng đã quyết định dâng cao đội hình và ép sân toàn diện B.Bình Dương. Tuy nhiên, trong 45 phút thi đấu của hiệp hai, đã không có bàn thắng nào được ghi thêm và tỷ số 4-3 nghiêng về đội sân chủ nhà. Với chiến thắng thứ hai liên tiếp này, Bình Dương đã tạm leo lên vị trí thứ 6 với 10 điểm, chỉ kém 2 điểm so với đội đầu bảng SHB.Đà Nẵng.

Ở một trận "thư hùng" khác diễn ra chiều nay, Vicem Hải Phòng dù có lợi thế rất lớn khi được thi đấu trên sân nhà Lạch Tray, nhưng đã không thể có được trọn vẹn 3 điểm khi bị Hoàng Anh Gia Lai cầm hòa với tỷ số 1-1.

Trong khi đó, tại sân Thống Nhất, tiền đạo Quãng hải đã ghi bàn vào lưới đội bóng cũ, giúp Navibank Sài Gòn vượt qua Khánh Hòa với tỷ số 2-1, qua đó bám sát SBH Đà Nẵng với 1 điểm ít hơn.

Một kết quả cũng rất đáng chú ý khác là việc Hà Nội ACB đã có được chiến thắng đầu tiên sau 5 trận liên tiếp đón nhận thất bại khi hạ Cao su Đồng Tháp 2-0 trên sân nhà Hàng Đẫy.
Kết quả vòng 6 V-League 2011
 
SLNA - SHB Đà Nẵng 1-0
Hà Nội T&T - Đồng Tâm Long An 4-1
Hà Nội ACB - Cao su Đồng Tháp 2-0
Navibank Sài Gòn - K. Khánh Hòa 2-1
Bình Dương - Thanh Hóa 4-3
Ninh Bình - Hòa Phát Hà Nội 1-1
Vicem Hải Phòng - Hoàng Anh Gia Lai 1-1
P.V (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục