Bí mật gây sốc giúp Kim Clijsters giành chiến thắng

Kim Clijsters vừa khiến người hâm mộ thấy sốc khi cho biết cô vẫn còn liên lạc với người cha đã mất, và cả 2 cùng linh cảm về số 1.
Trước thềm Australia Open, Kim Clijsters vừa khiến không ít người cảm thấy sốc khi cô tiết lộ mình vẫn còn liên lạc với người cha, Lei Clijsters đã mất năm 2009.

Cựu số 1 thế giới còn cho biết, cô và cho mình luôn có những linh cảm lớn về con số 1. "Nếu nó xảy ra với bạn, đó là thể là sự trùng hợp," cô nói với Guardian. "Cả tôi và cha đều có những linh cảm lớn về con số 1. Đôi lúc, tôi tỉnh giấc và nhìn đồng hồ thì thấy 1 giờ 11 phút."

Để minh chứng cho linh cảm của mình là đúng, Kim đã đưa ra dẫn chứng là khi cô giành chiến thắng ở US Open 2009. "Tại Mỹ mở rộng 2009, trong trận gặp Venus Williams, tôi giao bóng và bị lỗi một. Đó là một thời khắc quan trọng. Bình thường tôi không bao giờ nhìn lên bảng điện tử nhưng không hiểu sao lúc đó tôi lại nhìn và thấy vận tốc bóng là 111 dặm/h. Sau đó tôi đã cứu được break và giành chiến thắng. Tôi thấy dường như cha luôn ở bên tôi.”

Trong sự nghiệp của mình, tay vợt người Bỉ đã từng 4 lần giành danh hiệu Grand Slam, đó là 3 danh hiệu tại US Open (2005, 2009, 2010) và Australia Open 2011.

Như vậy, tại Australia Open 2012 - giải Grand Slam đầu tiên trong năm sắp diễn ra, Kim Clijsters sẽ tham dự với tư cách là nhà đương vô địch. Cô được xếp hạt giống số 12 tại giải đấu này./.

Phương Trang (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục