Với người dân Tây Ninh, Đại hội XIV của Đảng không phải là nghị quyết xa vời mà là những định hướng mang tính “đặt hàng” cụ thể cho tương lai địa phương, gắn chặt với sinh kế và đời sống hằng ngày.
Từ năm 1975 đến 1979, dọc tuyến biên giới Tây Nam của Tổ quốc, máu của biết bao người Việt đã đổ xuống; hơn ba vạn thường dân bị sát hại; 40 vạn người phải bỏ nhà cửa, ruộng vườn...
Hoạt động khai thác tuyến hàng quá cảnh từ Campuchia đến cảng Cảng Quốc tế Long An chưa được đưa vào danh mục tuyến đường thủy theo Hiệp định vận tải, gây trở ngại cho việc phát huy tiềm năng kết nối.
Trong cuộc đấu tranh chống thực dân, đế quốc, chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả, hàng triệu người con thân yêu của Tổ quốc đã anh dũng chiến đấu, hy sinh.
Trên mảnh đất biên giới Tây Nam, 99 cán bộ, đội viên thanh niên xung phong Thành phố Hồ Chí Minh hiến dâng tuổi thanh xuân, ngã xuống vì độc lập, tự do.
Theo Tổng Biên tập Báo Nhân dân Lê Quốc Minh, chương trình nghệ thuật “Tây Ninh-Khúc hát tự hào” muốn kể lại lịch sử hào hùng, khó khăn cũng như sức bật vươn lên của Tây Ninh trong giai đoạn mới.
Trong cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam, các cán bộ, đội viên thanh niên xung phong đã không tiếc máu xương sẵn sàng hiến dâng tuổi thanh xuân sát cánh cùng bộ đội chiến đấu.
Những người lính biên phòng luôn chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, thực hiện hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn cuộc sống bình yên để người dân yên tâm phát triển kinh tế.
Sáng 7/1, tại Hà Nội diễn ra Lễ kỷ niệm 45 năm Ngày Chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc và cùng quân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng (7/1/1979-7/1/2024).
Dù 45 năm đã đi qua nhưng trong ký ức của những người lính quân tình nguyện vẫn còn vẹn nguyên những kỷ niệm sâu sắc cùng đồng đội, đồng chí và nhân dân Campuchia anh dũng chiến đấu.
Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia Thành phố Hồ Chí Minh tích cực triển khai nhiều hoạt động đối ngoại nhân dân để góp phần vun đắp, củng cố và phát triển mối quan hệ hai nước.
Dốc Bà Đắc năm xưa là chiến trường vô cùng ác liệt và giờ đây Dốc Bà Đắc chính là nơi trở về của hàng ngàn Liệt sỹ - các anh, các chị nằm kề bên nhau dưới lòng đất mẹ như thuở ở chiến trường.
Theo Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng, hàng vạn cán bộ, công nhân viên của ngành thông tin và truyền thông đã anh dũng hy sinh, bỏ lại một phần thân thể trên chiến trường.
43 năm về trước, quân tình nguyện Việt Nam đã sát cánh với lực lượng vũ trang cách mạng và nhân dân Campuchia đánh tan tập đoàn phản động Pol Pot, giải phóng Phnom Penh.
Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau đã tăng cường 6 đợt với gần 200 lượt cán bộ, chiến sỹ tham gia phòng, chống dịch COVID-19.
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dẫn đầu Đoàn công tác đã đến thăm, động viên lực lượng phòng, chống dịch COVID-19 trên tuyến biên giới Tây Nam tại thành phố Hà Tiên.
Thủ tướng Phạm Minh Chính triệu tập cuộc họp trực tuyến khẩn cấp từ đầu cầu tỉnh An Giang với Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, một số bộ, ngành liên quan và lãnh đạo 6 tỉnh biên giới.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu các địa phương có biên giới giáp Campuchia cần siết chặt các quy định phòng, chống dịch, quan trọng nhất là ngăn chặn tình trạng nhập cảnh trái phép.
Ðại hội lần thứ IV của Ðảng (14-20/12/1976) là Đại hội toàn thắng của sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, tổng kết những bài học lớn của cuộc kháng chiến chống Mỹ, đưa cả nước tiến lên CNXH.
Các bệnh nhân nhập cảnh trái phép đều đi qua những đường mòn, lối mở ở biên giới sau đó đi lên các chuyến xe công cộng hoặc thuê xe riêng đến các cơ sở y tế của Thành phố Hồ Chí Minh.