Trong số 25 tác phẩm mỹ thuật có 12 tác phẩm chất liệu sơn dầu, 4 tác phẩm chất liệu sơn mài, 2 tác phẩm chất liệu bột màu, 1 tác phẩm chất liệu khắc gỗ, 3 tác phẩm chất liệu in độc bản...
Holi đánh dấu sự kết thúc của mùa Đông khắc nghiệt để chào đón mùa Xuân và được xem như biểu tượng chiến thắng của cái thiện trước cái ác, chấm dứt xung đột, xóa bỏ những điều không may mắn.
Triển lãm giới thiệu tới công chúng những hình ảnh, tư liệu về quá trình hình thành, phát triển cùng những đặc điểm nổi bật của sáu dòng tranh dân gian Việt Nam.
Những câu nói mang dáng dấp những câu ca dao, quán ngữ hay khúc đồng dao về thời bao cấp trở nên sinh động hơn qua tranh minh họa của Thành Phong và Hữu Khoa.
Toàn bộ số tiền thu được từ chương trình đấu giá tranh sẽ được dành tặng Quỹ Thiện Nhân và những người bạn (chương trình khám, tư vấn và phẫu thuật miễn phí tái tạo bộ phận sinh dục cho trẻ em).
Lần đầu tiên, 15 bức tranh cùng chủ đề “Em ơi, Hà Nội phố” của tác giả Phan Vũ được giới thiệu tới công chúng tại triển lãm cùng tên (diễn ra từ ngày 21-28/7 tại Thành phố Hồ Chí Minh)
Trong khuôn khổ chương trình, công chúng sẽ được trải nghiệm nhiều hoạt động (in tranh, vẽ tranh, vẽ mặt nạ truyền thống…) cùng nghệ nhân làng nghề tranh dân gian Kim Hoàng.
Đây là lần đầu tiên “Hoàng tử bé” - tác phẩm văn học nổi tiếng thế giới của nhà văn Pháp Antoine de Saint-Exupéry xuất hiện với phần tranh minh họa màu nước do họa sỹ Việt Nam thưc hiện.
Lễ hội Holi - Lễ hội sắc màu Ấn Độ 2018 sẽ diễn ra vào ngày 30/3 ở Trung tâm Giao lưu Văn hóa Ấn Độ tại Việt Nam, miễn phí vé vào cửa cho du khách thuộc mọi lứa tuổi.
“Với ‘Tuất Dome 2018,’ chúng tôi muốn tạo nên một không gian nghệ thuật có đủ sắc thái, cung bậc cảm xúc - tươi sáng, êm đềm nhưng cũng không kém phần náo nức, huyền ảo và đầy mê hoặc.”
Những tác phẩm được giới thiệu tại triển lãm “Chân dung” cho thấy sự đồng điệu cũng như điểm khác biệt trong quan niệm thẩm mỹ của các nghệ sỹ nhóm G39 Hà Nội.
Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan đã chủ trì tổ chức Triển lãm tranh với chủ đề “Những vẻ đẹp của Việt Nam: Một cái nhìn hiện đại” tại thành phố The Hague.
Chiều 22/4, "Đường chạy sắc màu - Color Me Run" đã trở lại với giới trẻ Hà Nội và tạo nên một không gian tuyệt vời thu hút sự tham gia của đông đảo những chàng trai cô gái xinh đẹp vui tưng bừng.
Triển lãm “Văn Giáo trên những nẻo đường” kể cho công chúng câu chuyện về hành trình đi và sáng tác miệt mài kéo dài suốt gần sáu thập kỷ của ông. Dấu chân nghệ sỹ in trên khắp nẻo đường Tổ quốc.
Ba họa sỹ Việt Nam đã giới thiệu 46 tác phẩm hội họa trên chất liệu sơn mài, sơn dầu, giấy dó... về phong cảnh thiên nhiên, con người Việt Nam và Hàn Quốc với những nét vẽ tương đồng mà khác lạ.
Hàng ngàn bạn trẻ đã quậy tung khi Đường chạy sắc màu chính thức đổ bộ Hà Nội ngày 26/9. Dù trời mưa nhưng mọi người vẫn vô cùng phấn khích khi lần đầu tiên được tham gia lễ hội tung bột màu nổi tiếng