Ngày 30/10, chính quyền phường Liên Chiểu đang phối hợp với các vị cao niên thực hiện nghi lễ an táng cá Ông theo phong tục, tập quán của ngư dân vùng biển.
Theo nhiều người dân, cá ông đã chết ngoài khơi trước khi bị sóng đánh dạt vào bờ; nguyên nhân ban đầu được nhận định do ảnh hưởng của đợt mưa lũ và sóng lớn.
Tổ chức Kỷ lục Việt Nam vừa trao Bằng xác lập kỷ lục Lăng Tân - đảo Lý Sơn (nay là đặc khu Lý Sơn) nơi lưu giữ và trưng bày 2 bộ xương cá Ông (ngọc cốt) phục dựng trên đảo lớn nhất Việt Nam.
Theo người dân Lý Sơn, có hàng chục bộ xương cá Ông đang được lưu giữ trên đảo nhưng hai bộ “Đồng Đình Đại vương," “Đức Ngư nhị vị tôn thần” còn đủ nguyên trạng, được phục dựng hoàn chỉnh.
Theo Cơ quan Bảo tồn đa dạng sinh học và danh lam thắng cảnh của bang (DBCA), trong số 7 cá thể mắc cạn, 4 cá thể đã chết trong đêm, 3 cá thể vẫn còn sống trên bãi biển tính đến sáng 6/5.
Tròn một thế kỷ đã qua, Lễ hội Nghinh Ông Sông Đốc không chỉ được gìn giữ mà còn phát triển, trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống tinh thần của cư dân vùng biển Cà Mau.
Sáng 26/12, người dân sống gần khu vực bờ biển Hồ Thùng (xã Đông Hải, huyện Duyên Hải) phát hiện cá Ông có chiều dài trên 3m, nặng khoảng 300kg trôi dạt từ ngoài khơi vào bờ, trong tình trạng thở yếu.
Lễ hội Nghinh Ông là lễ hội văn hóa tâm linh của người dân vùng biển nhằm tôn vinh, thờ cúng cá Ông - vị thần cứu tinh, linh thiêng của ngư dân trên biển cả và cầu mong mưa thuận, gió hòa.
Blogger Quỷ Cốc Tử đã có duyên được diện kiến "cá Ông" (tức cá Voi theo cách gọi cung kính của người dân địa phương) trên biển Đề Gi, Vĩnh Lợi (Bình Định) và có những khoảnh khắc choáng ngợp.
Bộ xương Ông cá voi còn nguyên vẹn có chiều dài khoảng 12m, khung xương rộng gần 2m, được trưng bày trong tủ kính tại Đền thờ ông Nam Hải ở xã Đa Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa.
Người dân địa phương đã nhiều lần dùng can nhựa tưới nước lên mình để giữ độ ẩm cho cá voi và cùng nhau đẩy con cá voi trở ra biển song do sức yếu, cá voi liên tục bị sóng đưa vào bờ.
Ngư dân vừa phát hiện xác con cá voi trôi dạt vào bờ biển ở phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn, Quảng Bình. Chính quyền địa phương đang phối hợp với người dân chôn cất con cá voi ngay trong ngày.
Dinh Vạn Thủy Tú, tỉnh Bình Thuận sẽ là điểm đến thú vị cho khách du lịch muốn tìm hiểu về tín ngưỡng thờ cá ông, bảo tàng xương cá độc đáo của Việt Nam...
Ngày 27/3, một số người dân địa phương phát hiện xác cá heo lớn dạt vào bờ biển, theo người dân địa phương, đây là cá heo đã trưởng thành, với chiều dài hơn 1m, nặng gần 1 tạ.
Khi phát hiện xác cá ông (còn gọi là cá voi) dài khoảng 14 mét, trọng lượng lớn, nổi trên biển, ngư dân phải dùng xe máy múc để kéo và mất hơn 7 giờ mới đưa được xác cá vào bờ.
Người dân ấp Bỏ Hủ, xã Tam Giang Đông, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau vừa lai dắt một xác cá voi (cá Ông) có chiều dài khoảng 17m, nặng trên 20 tấn vào bờ để an táng theo phong tục địa phương.
Từ bao đời nay, Lễ hội Cầu ngư là một sản phẩm văn hóa đặc trưng của cộng đồng cư dân vùng biển Trung Bộ và Nam Bộ Việt Nam, gắn với tín ngưỡng thờ cúng cá Ông.
Khoảng 5 giờ sáng 20/5, ngư dân thôn Hải Ninh, xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đã phát hiện cặp cá voi chuông xuất hiện gần bờ biển phương.