Các triệu phú Nga bớt "chơi ngông"

Khai mạc cuối tuần qua, Hội chợ dành cho các nhà triệu phú ở Moskva lần thứ 4 vẫn hoành tráng như mọi lần. Chỉ có điều những người giầu ở Nga không còn dám “chơi ngông” như trước nữa.

Khai mạc cuối tuần qua, Hội chợ dành cho các nhà triệu phú ở Moskva lần thứ 4 vẫn hoành tráng như mọi lần. Chỉ có điều những người giầu ở Nga không còn dám “chơi ngông” như trước nữa.
 
Chứng kiến hội chợ lần này, người ta có cảm giác có lẽ đã vĩnh viễn qua rồi cái thời "hợm của” ở Nga mà trong đó một trọc phú Nga mời 600 khách tới dự một buổi lễ giao thừa, có "nhạc sống” là những giọng ca vàng như Christina Aguilera, Shakira và Sarah Brightman... với cái giá 2 triệu USD dành cho họ trong có 1 tiếng đồng hồ trình diễn.
 
Thời oanh liệt nay còn đâu?
 
Khẩu hiệu của Hội chợ triệu phú Moskva lần này là “Thời của các siêu anh hùng”! Có lẽ qua đó các nhà tổ chức hội chợ muốn “kích động” nhưng “siêu anh hùng” ra tay… cứu nền kinh tế Nga trong cơn khủng hoảng bằng cách vung tiền ra để mua hàng tại hội chợ. Nhưng mấy ngày vừa qua cho thấy, những nhà tỷ phú dám vung tiền tại hội chợ lần này hiếm hoi “như lá mùa Thu”.
 
Nhà buôn đồ cổ người Đức Andreas Xenidis mang đến hội chợ lần này chú gấu đồ chơi “Petsy” tròn 80 tuổi và chào bán với giá 150.000 euro. Vì chưa có ai mua, nên Xenidis đành tự an ủi mình khi ông nói đến hội chợ này, đối với ông việc thiết lập quan hệ với các nhà sưu tầm Nga “biết người, biết của” mới là điều quan trọng nhất tại hội chợ năm nay.
 
Nhà buôn bán máy tính cá nhân Wolfgang Balga ở Munich đưa tới hội chợ những chiếc laptop có vỏ làm bằng gỗ quí xứ châu Phi, các phím bấm làm bằng ngà voi... với giá 50.000 euro. Khách hàng nào giầu có hơn và muốn xài sang hơn có thể mua một chiếc laptop có bàn phím bằng vàng và nạm kim cương! Nhưng ông Balga lấy làm tiếc rẻ khi cho biết cái bầu không khí mua sắm vui như tết tại những hội chợ trước giờ đây phải nhường chỗ cho các vụ mua bán “rụt rè”.
 
Các nhà buôn kim cương thì lắc đầu ngán ngẩm trước việc các “thượng đế Nga” giờ đây chỉ chọn mua các viên kim cương cỡ nhỏ, chứ không dám một lần liếc nhìn những viên kim cương lớn vốn rất được ưa chuộng cách đây vài năm.
 
Tại quầy chào bán các loại máy bay tư nhân sang trọng, nhà buôn người Mỹ Thomas Kaufman bùi ngùi nhớ đến cái thời “mua bán điên rồ” cách đây 2 năm. Khi đó các nhà triệu phú Nga luôn mang theo mình những người đẹp kiêu sa và hàng triệu USD tiền mặt. Chỉ với một cái chỉ tay hoặc chớp mắt của người đẹp là vụ mua bán tiền triệu được hoàn tất một cách chóng vánh...
 
Nhưng giờ đây, một số “thượng đế Nga” thậm chí còn tỏ ra “nhỏ mọn” khi lên tiếng phàn nàn họ ăn “chẳng đủ no” tại các quầy bán đồ ăn cao cấp trong hội chợ, vì suất ăn ở đó quá ít.
 
Ảm đạm như chính nền kinh tế Nga
 
Mặc dù vẫn có tới 10.000 khách tham dự lễ khai trương Hội chợ triệu phú Moskva, thế nhưng bất chấp những tiếng nổ bôm bốp của các chai champagne biếu không, bầu không khí hội chợ xem ra khá ảm đạm như viễn cảnh của nền kinh tế Nga.
 
Báo chí Nga cho rằng cái thời vung tiền tiêu xài của đám triệu phú Nga đã vĩnh viễn trôi qua. Tờ Moskovski Komsomolez hài hước loan báo: “Các "thượng đế" đã phải giảm số lượng người đẹp tháp tùng từ 3 người xuống còn 2 người. Thay vì sử dụng viagra, họ chuyển sang dùng thuốc an thần do giá cổ phiếu của họ đang xuống dốc không phanh”.
 
Sau nhiều năm phát triển bùng nổ nhờ xuất khẩu dầu lửa, hiện thời cuộc khủng hoảng tài chính hiện nay đã làm “bốc hơi” 70% giá trị của Thị trường chứng khoán Moskva và theo ước tính của Ngân hàng Thế giới (WB), kể từ tháng 5 đến nay, giới thượng lưu Nga đã bị mất tới gần 300 tỷ USD trên thị trường này.
 
Tình trạng thua lỗ đụng chạm trực tiếp đến các ngành buôn bán xa xỉ phẩm. Hàng hóa được trưng bày tại Hội chợ triệu phú Moskva rất phong phú và giá cả khá phải chăng. Một chiếc máy bay lên thẳng Robinson được chào hàng với giá 511.000 Euro, một chiếc du thuyền sang trọng dài 20m được chào bán với giá khá “bèo bọt” 2 triệu Euro. Cái thiếu duy nhất tại hội chợ phù hoa lần này chính là sức mua của khách hàng.
 
Các trọc phú Nga đã cạn tiền?

 
Theo tạp chí Forbes, ở Moskva có tới 74 tỷ phú và hơn 80.000 triệu phú đô la. Phần lớn trong số này phất lên từ việc buôn bán nguyên vật liệu. Hiện thời, không ít người trong số đó, kể cả tỷ phú Abramovich, hiện đang phải xếp hàng “rồng rắn” trước Điện Kremlin, xin nhà nước trợ cấp để có tiền thanh toán những khoản nợ đáo hạn ở nước ngoài. Vào thời điểm mà các doanh nghiệp đang cắt giảm tiền lương và sa thải nhân công, sự “khiêm tốn” của các nhà trọc phú Nga quả là thức thời.
 
Lý giải việc các trọc phú Nga không còn chơi ngông như trước, Giám đốc Floris Douwes của hãng General Entertainment Associates cho rằng không phải họ thiếu tiền, mà chủ yếu vì lo ngại sự xoi mói của báo giới và cũng không muốn thu hút sự chú ý của các nhà điều tra ở Điện Kremlin.
 
Minh Bích (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục