Cảnh sát Nga cải thiện hình ảnh với đồng phục mới

Bộ Nội vụ Nga cho biết, cảnh sát nước này sẽ vứt bỏ bộ đồng phục màu xám xấu xí và có một bộ trang phục mới, bao gồm cả mũ bóng chày.
Theo AFP, Bộ Nội vụ Nga cho biết lực lượng cảnh sát, vốn không được lòng người dân Nga, sẽ vứt bỏ bộ đồng phục màu xám xấu xí và có một bộ trang phục mới, bao gồm cả mũ bóng chày.

Các nhân viên cảnh sát đã thể hiện trang phục này trong một buổi trình diễn tại Bộ, với 12,3 tỷ rúp (hơn 415 triệu USD) được sử dụng để trang bị lại đồng phục cho 70% các thành viên của lực lượng trong 2 năm tới.

Thay vì áo khoác và quần màu xám và những chiếc mũ vành cứng màu xám với một dải dây tết viền màu vàng, những nam cảnh sát sẽ có những bộ trang phục màu xanh hải quân được thiết kế sắc nét hơn với chất sợi co giãn, với một chiếc mũ bóng chày thay vì một chiếc mũ quân đội hay mũ lông.

“Chúng tôi có kế hoạch chuyển đổi dần dần sang những bộ đồng phục mới. Trước hết, nó sẽ được cung cấp cho những cảnh sát làm nhiệm vụ tại những nơi công cộng,” Thứ trưởng Bộ Nội vụ Sergei Gerasimov cho biết.

Ông cho biết sự thay đổi từ màu xám sang xanh hải quân là một sự trở lại thời kỳ trước cách mạng Nga, khi cảnh sát sử dụng màu này.

Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã nhìn bộ trang phục, và đưa ra nhận xét” Tôi thích nó.”

Việc thiết kế lại được giám sát bởi nhà thiết kế thời trang nổi tiếng Igor Chapurin, người đã trưng bày bộ sưu tập của mình tại tuần lễ thời trang Paris, cùng với những nhà thiết kế tại xưởng phim lớn nhất nước Nga, Mosfilm.

Trước đó, một nhà thiết kế nổi tiếng khác của Nga, Valentin Yudashkin đã tung ra một mẫu đồng phục mới cho quân đội vào năm ngoái, nhưng mẫu trang phục này đã bị than phiền rằng nó không có hiệu quả trong việc giữ ấm vào mùa đông.

Bộ máy cảnh sát cồng kềnh, được trả lương thấp sẽ được cải thiện lại hình ảnh của mình sau hàng loạt vụ bê bối bao gồm việc một sỹ quan tại Mátxcơva đã xả súng tại một siêu thị, làm 2 người chết và 7 người bị thương.

Trong một biện pháp bị nhiều người chế giễu, lực lượng cảnh sát đã được đổi tên từ “militsiya” sang một cái tên nghe có vẻ châu Ấu hơn, “politsiya,” một việc dẫn đến yêu cầu phải sơn lại tất cả những xe cảnh sát./.

PV (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục