Cầu thủ Việt kiều về chơi bóng - Vẫn còn khó

Sau một thời gian lắng dịu với 2 "quả bom xịt" là Toni Lê Hoàng và Ludovic Casset, gần đây phong trào các cầu thủ Việt kiều tìm đường về Việt Nam để chơi bóng ở giải vô địch quốc gia hoặc cho đội tuyển quốc gia lại được khuấy động trở lại.

Sau một thời gian lắng dịu với 2 "quả bom xịt" là Toni Lê Hoàng và Ludovic Casset, gần đây phong trào các cầu thủ Việt kiều tìm đường về Việt Nam để chơi bóng ở giải vô địch quốc gia hoặc cho đội tuyển quốc gia lại được khuấy động trở lại.
 
Nếu ai theo dõi giải thi đấu giao hữu Hà Nội T&T Cup 2008 đang diễn ra thì sẽ thấy trong đội hình Sông Lam Nghệ An có sự xuất hiện của Robert Đặng Văn, tiền đạo Việt kiều người Slovakia đang thử việc ở đội bóng xứ Nghệ. Trước đó, Hoàng Anh Gia Lai đã đón tiếp Lee Nguyễn.
 
Đấy là ở cấp độ câu lạc bộ, còn ở cấp độ Quốc gia, huấn luyện viên trưởng đội tuyển U22 Mai Đức Chung đã thử việc Ngô Tuấn Anh, cầu thủ Việt kiều từ Đức và sau Ngô Tuấn Anh sẽ là hàng loạt cái tên khác như Patrick Lê Giang (Slovakia), Phan Trường Mike và Phan Mạnh Norman (Đức)...
 
Theo ông Nguyễn Trọng Giáp, Phó phòng các đội tuyển Quốc gia và đào tạo trẻ, dù VFF luôn mở rộng cửa đón chào các tài năng bóng đá xa xứ về Việt Nam thử việc, nhưng cá nhân ông không tin lắm vào mức độ thành công của phương án này. Ông Giáp phân tích: "Nếu một cầu thủ Việt kiều thực sự khẳng định được tài năng ở quốc gia mà anh ta đang sinh sống thì sẽ rất khó có chuyện cầu thủ ấy trở về Việt Nam thử việc".
 
Hơn nữa, cho dù có tài năng thật thì để hòa nhập với một môi trường bóng đá mới lạ cũng chẳng phải chuyện đơn giản. Hiện nay, tất cả các cầu thủ Việt kiều muốn về thử việc tại Việt Nam đều không nhận được bất cứ một khoản hỗ trợ nào từ VFF, và theo huấn luyện viên Mai Đức Chung, chỉ khi nào có cầu thủ vượt qua bài kiểm tra chuyên môn của VFF thì mới được giải quyết chế độ.
 
Chính vì thế, cánh cửa trở về Việt Nam thi đấu cho đội tuyển quốc gia, hoặc thậm chí chỉ là các câu lạc bộ ở giải vô địch quốc gia, của các cầu thủ Việt kiều xa xứ nói là rộng cũng đúng, mà cho là hẹp cũng chẳng sai.
 
Chỉ có Lee Nguyễn là giỏi, nhưng...
 
Sau khi Quốc hội thông qua Luật quốc tịch mới cho phép người Việt Nam, đặc biệt là các kiều bào, có thể mang 2 quốc tịch, số lượng cầu thủ Việt kiều tìm cách về nước để thử việc gia tăng đột biến cũng là điều dễ hiểu, bởi tất cả đều muốn được trở thành tuyển thủ đội tuyển Việt Nam.
 
Nhưng cho tới nay, mới chỉ có Lee Nguyễn là tài năng đặc biệt, còn những cái tên như Ngô Tuấn Anh hay Robert Đặng Văn mới chỉ dừng lại ở mức "cần phải xem xét thêm".
 
Tuy nhiên, vẫn theo ông Nguyễn Trọng Giáp, dù xuất sắc đến mấy thì Lee Nguyễn cũng sẽ không thể khoác áo đội tuyển Quốc gia Việt Nam. Ông Giáp cho biết, quy định mới của FIFA ghi rõ, bất cứ cầu thủ nào từng chính thức khoác áo đội tuyển quốc gia ở bất cứ cấp độ nào và ở bất kỳ loại hình bóng đá nào (trong nhà, bãi biển, sân 11 người...-PV) đều không được đại diện cho màu cờ sắc áo của một quốc gia khác.
 
Ông Giáp cho biết, trước đây quy định này chỉ được áp dụng với các đội tuyển quốc gia ở cấp độ A, nhưng nay FIFA đã mở rộng phạm vi ảnh hưởng ra các tuyển trẻ. Thông tin ông Giáp cung cấp cũng trùng khớp với điều 15 trong quy định của FIFA về tư cách tuyển thủ quốc gia.
 
Dù chỉ khoác áo đội tuyển Mỹ thi đấu 1 trận giao hữu với Trung Quốc vào tháng 6/2007 (và như vậy không vi phạm luật FIFA), nhưng Lee Nguyễn lại có tên trong danh sách đội tuyển U20 Mỹ tham dự giải giải U20 thế giới năm 2005 tại Hà Lan (giải đấu mà Lionel Messi đã chói sáng với ngôi vị vua phá lưới và đưa Argentina đoạt chức vô địch), nên chắc chắn Lee Nguyễn sẽ không đủ điều kiện để khoác áo đội tuyển Quốc gia Việt Nam./.

Hoàng Anh (TT&VH/TTXVN)

Tin cùng chuyên mục