Chung kết Roland Garros: Lịch sử gọi tên Rafa Nadal

Lịch sử đang chỉ còn cách Rafael Nadal đúng một trận đấu nữa - trận chung kết Roland Garros 2013 với người đồng hương David Ferrer.
Lịch sử đang chỉ còn cách "ông vua sân đất nện" Rafael Nadal đúng một trận đấu nữa - trận chung kết Roland Garros 2013 với người đồng hương David Ferrer. Nếu giành chiến thắng trong cuộc "nội chiến" đêm nay, Rafael Nadal sẽ chính thức cân bằng kỷ lục 8 lần đăng quang ở Roland Garros mà huyền thoại người Pháp Max Decugis lập nên cách đây gần 1 thế kỷ, vào năm 1914. Nếu điều đó xảy ra, kỷ lục 8 chức vô địch mà Nadal giành được sẽ hoành tráng hơn rất nhiều so với huyền thoại người Pháp. Nadal sẽ giành được số danh hiệu đó trong 9 năm và chỉ thua đúng 1 trận trước Robin Soderling, trong khi Max Decugis phải mất đến 12 năm. Không những thế, Nadal cũng sẽ trở thành tay vợt vĩ đại nhất Roland Garros về số trận thắng - 59 trận - vượt qua con số 58 của "tàu tốc hành" Roger Federer cũng như huyền thoại Pietrangeli và Guillermo Vilas.
Chung kết Roland Garros: Lịch sử gọi tên Rafa Nadal ảnh 1
Nadal trước ngưỡng cửa lịch sử.

Có thể nói, rất nhiều yếu tố đang ủng hộ Rafael Nadal trên con đường chinh phục lịch sử, khi mà đối thủ của anh ở trận chung kết Rolan Garros năm nay chỉ là một David Ferrer - tay vợt đã quá quen thuộc. Sau 23 lần đã từng chạm trán Ferrer, Rafael Nadal đã giành tới 19 chiến thắng, trong đó có đến 16 chiến thắng diễn ra trận mặt sân đất nện. Thậm chí, kể từ sau trận đấu tại Stuttgart năm 2004 (trận đấu mà Nadal đã thua) đến nay, "vua đất nện" chưa bao giờ phải trải qua cảm giác thất bại trước tay vợt người đồng hương này. Tại Roland Garros, Nadal đã cũng đã hai lần gặp Federer và đều giành chiến thắng ở tứ kết 2005 và bán kết 2012. Ở cuộc đối đầu cách đây đúng 1 năm, Nadal thậm chí còn giành chiến thắng chóng vánh chỉ sau 3 set đấu. Hơn nữa, chiến thắng trước Novak Djokovic - tay vợt duy nhất có thể khiến Nadal "ôm hận" vào thời điểm này, chắc chắn sẽ là động lực rất lớn cho Rafa. Không chỉ vậy, ý chí và sự quyết tâm chiến thắng cao độ chính là vũ khí quan trọng nhất làm nên chiến thắng của anh. Tất cả những điều đó đã được tay vợt số 4 thế giới chứng minh trong cuộc đối đầu với Nole ở "bán kết trong mơ" vừa qua. Kể từ khi trở lại sau chấn thương, Nadal đã tham dự 8 giải đấu và anh đều giành quyền vào chung kết - một thành tích mà bất cứ tay vợt nào cũng đều mơ ước. Trong số 7 trận chung kết trước đó, Nadal đã giành 6 chức vô địch, bao gồm Sao Paulo (Brazil), Acapulco (Mexico), Indian Wells Masters, Barcelona Open, Madrid Open và Rome Masters. Những thống kê trên đủ cho thấy, vì sao Nadal lại đang thống trị tại Roland Garros và sẽ thật khó để David Ferrer - dù đang có phong độ rất tốt và cực hưng phấn sau chiến thắng dễ dàng 6-1, 7-6 và 6-2 trước Jo-Wilfried Tsonga, có thể quật ngã "ông vua sân đất nện."
Chung kết Roland Garros: Lịch sử gọi tên Rafa Nadal ảnh 2
Cơ hội nào cho David Ferrer?

Nên nhớ, đây mới là lần đầu tiên tay vợt 31 tuổi này có vinh dự góp mặt ở một trận chung kết thuộc hệ thống Grand Slam danh giá. "Rất khó để đánh bại Nadal. Cậu ấy là tay vợt xuất sắc nhất trên mặt sân đất nện," David Ferrer thừa nhận thực tế. "Tôi nghĩ có thể thắng 1 set trước Rafa, nhưng thắng 1 set khác nhiều so với thắng cả 1 trận đấu. Thắng 1 trận đấu trước Rafa gần như là nhiệm vụ bất khả thi. Cậu ấy đang có phong độ rất tốt."/.
Huy Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục