Chung kết Roland Garros: Schiavone đối đầu Stosur

Không phải Dementieva hay Jankovic mà chính Schiavone và Stosur mới là những người chiến thắng để bước vào chung kết của giải.
Không phải Elena Dementieva hay Jelena Jankovic mà chính là Francesca Schiavone và Samantha Stosur mới là những người có được chiến thắng để giành quyền vào chơi trận chung kết Roland Garros 2010.

Trong khi Schiavone chỉ phải thi đấu có một set là đã ghi tên mình vào trận đấu cuối cùng sau khi tay vợt người Nga  phải bỏ cuộc vì chấn thương, thì Stosur dễ dàng đè bẹp hạt giống số của giải với tỷ số 6-1 và 6-2.

Cả hai tay vợt giành quyền vào chung kết đều không được đánh giá cao so với đối thủ. Tuy nhiên, với bản lĩnh thi đấu cùng với khát khao chiến thắng để chinh phục danh hiệu Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp thi đấu, Schiavone và Stosur đã làm nên cái điều mà không ai có thể nghĩ đến khi trước khi vòng bán kết diễn ra.

Ở trận bán kết thứ nhất, Dementieva có cơ hội chiến thắng set đấu đầu tiên khi giành được điểm break quan trọng ở game thứ chín do Schiavone cầm giao bóng để dẫn 5-4. Nhưng ngay sau đó, cô lại để đối phương dễ dàng giành điểm lại, buộc phải bước vào loạt tie-break.

Trong loạt "đấu súng," dù đã rất cố gắng nhưng tay vợt người Nga vẫn phải gác vợt với tỷ số 7-3, qua đó để thua set đấu đầu tiên với kết quả 7-6. Và khi set đấu thứ hai chưa kịp bắt đầu, Dementieva đã bất ngờ bỏ cuộc giữa chừng do dính chấn thương.

Có được chiến thắng bất ngờ trước hạt giống số 5 của giải, Schiavone cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi là tay vợt đầu tiên của Italy giành quyền vào chơi trận chung kết của một giải Grand Slam.

"Thật tuyệt vời! Tôi không thể tin rằng mình đã giành quyền vào trận đấu cuối cùng của giải đấu này. Chiến thắng này không chỉ là niềm vinh hạnh của tôi, mà nó còn là niềm tự hào của đất nước tôi. Tôi đã đi vào lịch sử của Italy, khi là tay vợt đầu tiên giành quyền vào chung kết một giải Grand Slam."

Trong khi đó, trận bán kết thứ hai giữa Jelena Jankovic và Samantha Stosur cũng đã kết thúc với một kết quả bất ngờ không kém. Sau khi có chiến thắng trước tay vợt số 1 thế giới Serena Williams ở tứ kết, tay vợt người Australia lại dễ dàng vượt qua hạt giống số 4 của giải chỉ sau đúng một giờ thi đấu.

Tay vợt Stosur nhập cuộc tốt hơn đối thủ rất nhiều và hoàn toàn kiểm soát thế trận. Trong khi đó, Jankovic với mục tiêu phá dớp thua tại bán kết đã thi đấu nỗ lực nhưng cô đành bất lực trước phong độ quá xuất sắc của Stosur khi để mất tới hai điểm break và thua nhanh chóng với tỷ số 6-1 trong set đấu đầu tiên. Đáng chú ý trong set đấu này là việc tay vợt người Serbia thi đấu tệ đến mức không giành được bất kỳ điểm thắng nào.

Bước sang set hai, Jankovic tưởng như đã dần lấy lại được phong độ khi cô bất ngờ có break và vươn lên dẫn trước 2-0. Tuy nhiên, đó lại là tất cả những gì mà nhà đương kim vô địch Indian Wells còn có thể làm được trong set đấu này trước khi chấp nhận gác vợt với tỷ số 2-6.

Giành chiến thắng với cách biệt 6-1, 6-2 trước niềm hy vọng của Serbia, Samantha Stosur đang tiến gần hơn bao giờ hết chức vô địch Roland Garros.

Cũng giống như Francesca Schiavone, đây là cơ hội rất lớn để tay vợt người Australia có thể giành danh hiệu Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp thi đấu của mình./.

Huy Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục