Chuyện chưa kể về 12 ngày đêm của bộ đội tên lửa bắn rơi máy bay B-52

Theo Đại tá Nguyễn Đình Kiên, ông và đồng đội thậm chí còn không có thời gian để ăn mừng thành tích bắn rơi B-52 bởi những đợt oanh kích dồn dập, buộc kíp tên lửa phải tập trung cao độ vào nhiệm vụ.

Trong suốt 12 ngày đêm của chiến dịch "Điện Biên Phủ trên không" lịch sử, các chiến sĩ thuộc binh chủng tên lửa lập chiến công vang dội: Bắn rơi 36 trên tổng số 81 máy bay các loại, trong đó có tổng cộng 29 trên tổng số 34 máy bay B-52.

Đại tá-Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Đình Kiên (nguyên Sư đoàn trưởng Sư đoàn Phòng không Hà Nội, nguyên Phó Cục trưởng Cục tác chiến - Bộ Tổng tham mưu) dành cho Báo Điện tử VietnamPlus những chia sẻ về câu chuyện phía sau những ngày đêm chiến đấu cường độ cao của bộ đội tên lửa.

Tiểu đoàn 57 thuộc Trung đoàn 261, Sư đoàn 361, với sỹ quan điều khiển tên lửa là Nguyễn Đình Kiên đã bắn rơi 4 B-52, trong đó có 2 chiếc rơi tại chỗ.

[Máu và hoa: Hiểu thêm về 12 ngày đêm quật khởi của Thủ đô trước B52 Mỹ]

Với khát khao cháy bỏng muốn vít cổ “giặc trời”, ông Kiên và các đồng đội đã lập kỳ tích sau khi đã tham gia 6 trận đánh trước đó, tiêu thụ 11 quả đạn mà chưa diệt được chiếc B-52 nào.

Liên tục 4 lần lập công bằng sự tỉnh táo và ý chí thép nhưng ông Nguyễn Đình Kiên và các đồng đội thậm chí còn không có đủ thời gian để ăn mừng thành tích bởi những đợt oanh kích dồn dập của kẻ thù, buộc kíp tên lửa phải tập trung cao độ vào nhiệm vụ, không được phép rời vị trí chiến đấu./.

(Vietnam+)