Mãn nhãn với hình ảnh dàn máy bay chao lượn trên bầu trời Ba Đình
Khối Không quân Việt Nam biểu diễn chào mừng, bay qua Quảng trường Ba Đình, mang cờ Đảng và cờ Tổ quốc tự hào gây xúc động mạnh mẽ cho người xem lễ tổng duyệt diễu binh, diễu hành.
Khối Không quân Việt Nam biểu diễn chào mừng, bay qua Quảng trường Ba Đình, mang cờ Đảng và cờ Tổ quốc tự hào gây xúc động mạnh mẽ cho người xem lễ tổng duyệt diễu binh, diễu hành.
Chùm 3 bài là tổng hợp những nhận định, đánh giá của dư luận quốc tế và kiều bào về hành trình dân tộc Việt Nam kiên cường giữ vững độc lập, bền bỉ kiến tạo và vươn mình phát triển mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới.
Tối 24/8, hàng vạn người dân đã cùng nhau chào cơ, vỗ tay, reo hò khi buổi Tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần 2 Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80) chính thức diễn ra.
Những sản phẩm thủ công in hình cờ Tổ quốc từ dự án “Tôi giỏi” không chỉ mang vẻ đẹp tỉ mỉ và sáng tạo, mà còn chứa đựng câu chuyện về nghị lực, niềm tự hào dân tộc của những người thợ khuyết tật.
Chiếc đại kỳ có khối lượng lên tới 60kg, được đem ra sân đình để có đủ không gian chuẩn bị trước khi may, gấp sau khi hoàn thiện, cần nhiều người cùng làm, do có kích thước lớn 20x30m.
Trong biển người rợp cờ đỏ sao vàng, không khó để bắt gặp hình ảnh những người trẻ háo hức, xúc động khi được chứng kiến một sự kiện thiêng liêng và trọng đại của dân tộc.
Với mỗi người dân Việt Nam, hình ảnh đoàn tàu Thống Nhất nối hai miền Nam-Bắc đã trở thành biểu tượng của hòa bình, của khát vọng độc lập dân tộc và niềm vui toàn thắng, sum họp một nhà.
Hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, các trường học rực rỡ cờ hoa, nhuộm thắm sắc đỏ chào mừng ngày hội thống nhất non sông.
Nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), các trường học trên địa bàn Hà Nội đã tổ chức nhiều chương trình sinh hoạt ý nghĩa.
Áo dài không chỉ là niềm tự hào của người phụ nữ Việt Nam mà nó còn gắn liền với những câu chuyện xúc động về người phụ nữ qua những năm tháng kháng chiến đầy gian khổ, khốc liệt.
Nhiều sản phẩm như áo dài, áo bà ba, áo thun cờ đỏ sao vàng, nón lá, khăn rằn Nam Bộ được nhiều du khách tìm mua ở Thành phố Hồ Chí Minh để chụp ảnh check-in và làm quà dịp 50 năm thống nhất đất nước.
Những ngày tháng 4 lịch sử, trên nhiều đường phố, trong những con ngõ nhỏ của Hà Nội rực rỡ sắc cờ đỏ sao vàng hướng đến kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Không chỉ những con đường lớn, những tòa nhà cao tầng, mà cả những con ngõ nhỏ, những góc phố yên bình của Hà Nội cũng được tô điểm bằng những lá cờ tung bay phấp phới.
Làng Từ Vân cách trung tâm Hà Nội khoảng 30 cây số là nơi làm ra hàng triệu lá cờ Tổ quốc để phục vụ cho các sự kiện và các dịp lễ lớn của dân tộc đặc biệt vào dịp Quốc khánh 2/9.
Gần tám thập kỷ vừa qua, từ ngôi làng Từ Vân, hàng triệu lá cờ Tổ quốc thêu tay vẫn đang được gửi đi khắp mọi miền, tô điểm cho những ngày lễ trọng đại của đất nước.