Việc phóng thành công MetOp-SG A1 đánh dấu lần thứ hai ngành không gian châu Âu có 2 vệ tinh khí tượng được đưa lên quỹ đạo trong cùng một năm, sau vệ tinh MTG-S1 được phóng đầu tháng 7 vừa qua.
Proba-3 là sứ mệnh quốc tế có sự đóng góp của 14 quốc gia, các nhà khoa học hy vọng sứ mệnh sẽ thành công và là bước ngoặt quan trọng trong việc khám phá, nâng cao hiểu biết về vũ trụ.
Tiểu hành tinh mang tên 2020 XR đã tiếp cận Trái Đất vào lúc 0 giờ 26 sáng 4/12 (theo giờ miền Đông nước Mỹ), với khoảng cách gần 2,2 triệu km, gần gấp 6 lần khoảng cách từ Trái Đất đến Mặt Trăng.
Nhiệm vụ của Tàu vũ trụ Hera là nghiên cứu chi tiết về tiểu hành tinh này sau vụ va chạm, thu thập dữ liệu quan trọng để phát triển chiến lược phòng thủ hành tinh hiệu quả hơn trong tương lai.
Các phi hành gia châu Âu đang tiến hành tập luyện đổ bộ lên Mặt Trăng tại cơ sở mô phỏng LUNA ở Cologne, Đức để chuẩn bị cho sứ mệnh thám hiểm Mặt trăng vào năm 2030.
John McFall, VĐV giành huy chương Đồng tại Paralympic Bắc Kinh 2008, trở thành tiêu điểm chú ý khi là người khuyết tật đầu tiên được ESA cho phép tham gia các sứ mệnh không gian trong tương lai.
Theo thông báo của ESA, JUICE đã tận dụng lực hấp dẫn của Trái Đất để bay theo sao Kim, trên một lối tắt đến Sao Mộc thông qua không gian bên trong Hệ Mặt Trời.
Tại Triển lãm hàng không Berlin ngày 5/6, Giám đốc Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) Josef Aschbacher thông báo tên lửa Ariane 6 sẽ được phóng lần đầu tiên vào ngày 9/7 tới.
Giám đốc NASA Bill Nelson cho rằng mức kinh phí 11 tỷ USD là quá cao và thời hạn đặt ra để đưa được các mẫu đất đá về Trái Đất trước năm 2040 là quá lâu và không thể chấp nhận.
Kính viễn vọng Euclid đã được triển khai từ tháng 7 vừa qua, trong sứ mệnh đầu tiên trên thế giới nhằm tìm hiểu những bí ẩn vũ trụ về vật chất tối và năng lượng tối.
Trong các ngày 6 và 7/11, các nước châu Âu tổ chức 2 sự kiện tập trung thảo luận về vấn đề năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực không gian mà công ty vũ trụ SpaceX của Mỹ đang giữ thế áp đảo.
Theo thỏa thuận, 4 vệ tinh dẫn đường và liên lạc chủ chốt của châu Âu sẽ được phóng từ Mỹ bằng tên lửa Falcon 9 của công ty SpaceX vào năm 2024, mỗi lần đưa hai vệ tinh Galileo vào quỹ đạo.
Khi vệ tinh EchoStar-7 kết thúc thời gian hoạt động, Công ty Dish đã di chuyển vệ tinh đến độ cao thấp hơn mức thỏa thuận, do đó vệ tinh này có thể gây ra lo ngại về rác trôi nổi trong vũ trụ.
Kỹ sư Andrea Boyd của Cơ quan Vũ trụ châu Âu cho biết các đồng nghiệp của bà tin rằng vật thể trôi dạt từ Ấn Độ Dương này có thể là một bộ phận bị tách ra và rơi xuống từ một tên lửa.
Trong bức ảnh chụp mới nhất, Sao Thổ có màu tối, nhưng những vòng tròn quanh hành tinh khí khổng lồ này - còn được gọi là "vành đai Sao Thổ" - sáng rực rỡ.
Giám đốc điều hành Cơ quan Vũ trụ châu Âu trả lời phỏng vấn Financial Times: "Châu Âu cần khôi phục khả năng cạnh tranh trong thị trường bệ phóng vệ tinh mà hiện tại chúng ta dang thiếu."
Công ty hàng không vũ trụ Arianespace cho biết 10 phút sau khi rời bệ phóng, tên lửa Vega-C đã đi chệch khỏi lộ trình ban đầu và mất liên lạc, kết thúc sứ mệnh lần này của Vega-C.
John McFall, vị bác sỹ 31 tuổi kiêm vận động viên khuyết tật Paralympic người Anh, sẽ là người đầu tiên được tuyển dụng cho một chương trình mới nghiên cứu chỗ ở cho các phi hành gia khuyết tật.
Giám đốc Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) Josef Aschbacher thông báo cơ quan này sẽ nhận được khoản tài trợ 16,9 tỷ euro (17,56 tỷ USD) từ 22 nước thành viên.
Kế hoạch ngân sách trị giá 3,2 tỷ euro (3,3 tỷ USD) cho hoạt động nghiên cứu và trình làng các tên lửa đẩy của châu Âu được xem là ưu tiên trong chương trình nghị sự.