Vịt vàng khổng lồ

Con vịt vàng khổng lồ "bơi" trên bãi biển Sydney

Con vịt khổng lồ, món đồ chơi phòng tắm của các em bé được phóng to, là một phần trong lễ hội hàng năm chào đón mùa Hè ở Sydney.
Một con vịt cao su màu vàng khổng lồ, như đồ chơi trong của các em bé trong bồn tắm, đã nổi lềnh bềnh ở cảng Darling của Sydney như một phần của lễ hội hàng năm của thành phố, nơi nghệ thuật cấp cao gặp gỡ nghệ thuật giải trí thông thường. Vào tháng Giêng hàng năm, hàng nghìn người tham gia vào các nhà hát, âm nhạc, nhảy, điện ảnh, trò chuyện và các sự kiện khác trong vòng 3 tuần, thách thức lại cái nóng oi ả cũng như những trận giông bão mùa hè. Lễ hội năm 2013, với 92 sự kiện từ 750 nghệ sỹ đến từ 17 quốc gia, đã bắt đầu vào thứ Bảy tuần trước dưới ánh nắng rực rỡ, với hàng nghìn người xếp hàng tại Cảng Darling, nơi có chương trình bơm căng vịt của nghệ sỹ Florentijn Hofman. "Tôi nghĩ rằng điều khiến lễ hội Sydney trở nên độc đáo là bởi sự pha trộn kỳ diệu của nghệ thuật thực sự với các loại hình vui chơi giải trí," giám đốc lễ hội Lieven Bertels cho AFP biết. "Và điều hay hơn nữa chính là những tác phẩm nghệ thuật công cộng thực tế và đáng yêu như vịt cao su." Bertels nói rằng con vịt - một tác phẩm cao 15m của Hofman người Hà Lan - đã lôi cuốn cả người già lẫn người trẻ, khiến người ta hồi tưởng lại những kỷ niệm tuổi thơ. "Đây là con vịt Sydney và với Hofman, điều quan trọng là nó không chỉ là đồ chơi mà còn là một điều gì đó có thể kết nối," Bertels giải thích. "Bởi ý nghĩa của sự kiện này rất đẹp, đó là những bến cảng này nối liền với các vùng biển địa phương, và tất cả những biển này là một phần của đại dương rộng lớn. Bởi vậy ông ấy nói, cả thế giới là một bồn tắm rộng lớn. Và điều gì tuyệt vời hơn việc kỷ niệm mùa hè với một bữa tiệc bồn tắm khổng lồ." Rất nhiều sự kiện lễ hội Sydney, như sự xuất hiện của con vịt, nhằm thể hiện tính chất riêng của thành phố lớn nhất Australia này. Trong năm nay, sự hấp dẫn lớn là một chương trình biểu diễn xiếc gợi cảm kiểu Latinh từ Circolombia và ca sỹ nhạc nhẹ Sharon Jones và The Dap-Kings, và tại lễ hội từ 5-27/1 cũng sẽ trình diễn vở nhạc kịch "Semele" của Handel và triển lãm các tác phẩm của họa sỹ Francis Bacon. Những sự kiện khác bao gồm có buổi trình diễn của một diễn viên sẽ chạy marathon trên một guồng quay trước người xem tại công viên Hyde Park của Sydney trong khi đang đi một đôi giày vàng và kể lại một câu chuyện cổ Hy Lạp.
Con vịt vàng khổng lồ "bơi" trên bãi biển Sydney ảnh 1
Lễ hội Sydney được thiết kế để mang cuộc sống trở lại với thành phố trong suốt những tháng hè chậm chạp. Nó được diễn ra lần đầu tiên năm 1977 và kể từ đó đã phát triển trở thành một trong những lễ kỷ niệm văn hóa hàng năm lớn nhất đất nước. "Đối với tôi, từ quan điểm châu Âu, điều khiến nó trở nên thực sự độc đáo là cách thức kỳ diệu khi bạn có thể kết hợp nghệ thuật cấp cao với loại hình giải trí và chất liệu phổ biến trong một lễ hội là điều gì đó bạn thường không thực hiện tại các lễ hội nghệ thuật châu Âu," Bertels, sinh tại Bỉ, cho biết./.
S.N (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục