Độc đáo Lễ hội Phật giáo lớn nhất trong năm của Lào

Theo truyền thống của Lào, mỗi người tham gia nghi lễ Xaybat đều sẵn sàng với lễ vật dâng tặng gồm tiền, bánh kẹo, xôi… cho các nhà sư về tham dự Boun Thatluang.

Toàn cảnh lễ Xaybath trong lễ hội Thatluang tại thủ đô Viêng Chăn. (Ảnh: Đỗ Bá Thành/PV TTXVN tại Lào)
Toàn cảnh lễ Xaybath trong lễ hội Thatluang tại thủ đô Viêng Chăn. (Ảnh: Đỗ Bá Thành/PV TTXVN tại Lào)

Trong khuôn khổ Lễ hội truyền thống Boun Thatluang của người dân Lào diễn ra từ ngày 11 - 15/11, ngay từ sáng sớm 15/11, hàng nghìn chư tăng ni, phật tử và người dân từ khắp nơi trên cả nước Lào đã cùng đổ về quảng trường Thatluang ở thủ đô Vientiane để kê bàn, trải chiếu, ngồi dọc hai bên đường theo lối vào chùa Thatluang cùng tham gia nghi lễ Xaybat hay còn gọi là nghi lễ cúng dường.

Theo truyền thống của Lào, mỗi người khi tham gia nghi lễ Xaybat đều cần cởi bỏ giày, dép và xếp theo hàng, hoặc ngồi xung quanh trên những chiếc chiếu, chiếc thảm, trên tay sẵn sàng với lễ vật dâng tặng gồm tiền, bánh kẹo, xôi… cho các nhà sư về tham dự Boun Thatluang.

Đối với các nhà sư, việc nhận lễ vật cúng dường được coi là cách để họ gìn giữ lối sống xuất gia và phẩm hạnh khiêm tốn của bản thân. Đây cũng là cơ hội cho người dân Lào tích lũy công đức bằng cách cho đi không vị kỷ. Với việc tham gia vào nghi lễ Xaybath, người dân bày tỏ lòng thành kính đối với Phật giáo và cầu mong phước lành.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN, nhà sư Keodam Pauvongpha, chùa Sokpaluang ở thủ đô Viêng Chăn, cho biết Boun Thatluang là một phong tục tập quán tốt đẹp của người dân Lào và Xaybath có ý nghĩa rất quan trọng về mặt tinh thần trong đời sống văn hóa của người dân Lào, vừa là để tưởng nhớ về những người thân và họ hàng đã khuất, vừa là để cầu mong cho linh hồn của họ được an lạc nơi cõi vĩnh hằng.

Nhà sư Keodam chia sẻ, phần lớn người dân Lào theo đạo Phật nên họ không bao giờ bỏ nghi lễ này và đây cũng là cách để dạy dỗ con cháu biết và hiểu về phong tục tập quán tốt đẹp và phải tiếp tục thực hiện.

Theo nhà sư Keodam Pauvongpha, việc cúng dường hằng năm vào dịp Lễ hội Thatluang là cách để dạy cho mọi người, dạy cho thế hệ trẻ biết cách cúng dường sao cho đúng. Đây cũng là hình thức tuyên truyền, phổ biến văn hóa để người dân Lào cũng như thế giới biết về ý nghĩa và tầm quan trọng của phong tục tập quán của Lào.

Khi tới tham dự nghi lễ Xaybath, mọi người sẽ cùng nhau làm phúc, qua đó thể hiện sự thương yêu và tinh thần đoàn kết của người dân Lào được kế thừ từ bao đời nay. Nếu không có sự đoàn kết thì rất khó thành công, vì vậy trong chùa nhà sư thường dạy phải thương yêu nhau, không được bỏ rơi nhau và cùng nhau đi đến cùng một địa điểm để Xaybath là thể hiện sự đoàn kết.

Trong dòng người xếp hàng dài nối nhau để cùng thực hiện nghi lễ Xaybath, chị Vilay Santivong, người dân thủ đô Viêng Chăn, cho biết năm nào cũng vậy, cứ đến dịp này là người dân Lào trên cả nước lại cùng nhau về đây để làm phúc Takbath, Xaybath, bởi đây là phong tục tập quán, là nét văn hóa của người dân trên cả nước Lào.

Theo chị Vilay, Takbath làm phúc là để tâm tưởng nhớ về những người đã khuất, bao gồm bố mẹ ông bà và người thân họ hàng. Đây cũng là phong tục tập quán tốt đẹp của người dân Lào. Đây là niềm tin của người dân Lào, nếu Xaybath sẽ mang lại nhiều sức khỏe, sẽ có nhiều phúc đức. Đó là niềm tin của người Lào. Vì vậy, từ người già đến trẻ nhỏ đều đến đây để Xaybath. Hơn nữa, làm phúc như thế này sẽ giúp lòng mình được thoải mái, nhẹ nhàng, có nhiều sức khỏe và có cuộc sống tốt đẹp hơn.

Trong quan niệm của người Lào, đây không chỉ là một nghi lễ có truyền thống lâu đời mà còn mang ý nghĩa sâu sắc đối với tất cả người dân trên đất nước Lào. Mọi người tập trung tại sân chùa Thatluang, ngôi chùa tháp lớn và đẹp nhất, là nơi hội tụ tình đoàn kết của người dân các dân tộc Lào, là nơi mà người Lào, dù là người dân hay lãnh đạo đều cần phải đến, vì nếu trong cuộc đời mà chưa một lần tham dự Boun Thatluang thì coi như cuộc đời chưa trọn vẹn./.

Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm và Phu nhân đang thực hiện các nghi thức Phật giáo của Lào. (Ảnh: Đỗ Bá Thành/TTXVN)

Lào: Độc đáo nghi lễ Xaybath tại Boun Thatluang

Hàng nghìn chư tăng ni, phật tử và người dân từ khắp nơi trên cả nước Lào đã cùng đổ về quảng trường Thatluang để kê bàn, trải chiếu, ngồi dọc hai bên đường theo lối vào chùa Thatluang.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Chương trình nghệ thuật tại Lễ hội đền Đuổm. (Ảnh: Vũ Hoàng Giang/TTXVN)

Thái Nguyên: Chính thức khai hội đền Đuổm năm 2026

Lễ hội đền Đuổm năm 2026 không chỉ là hoạt động văn hóa tâm linh đầu Xuân mà còn thể hiện sự gắn kết cộng đồng, tiếp nối mạch nguồn truyền thống, góp phần bảo tồn, phát huy di sản văn hóa dân tộc.

Mặc dù trời mưa, ngay từ sáng sớm đã có rất đông du khách đến với lễ hội. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Chính thức khai hội chùa Hương 2026

Ngày 22/2 (mùng 6 Tết Bính Ngọ), Lễ hội du lịch chùa Hương (xã Hương Sơn, thành phố Hà Nội) với chủ đề xuyên suốt “An toàn - thân thiện - chất lượng” chính thức khai hội.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Thông tin về Lễ hội du lịch chùa Hương năm 2026

Thông tin về Lễ hội du lịch chùa Hương năm 2026

Lễ hội du lịch chùa Hương năm 2026 có chủ đề xuyên suốt “An toàn-thân thiện-chất lượng,” bắt đầu từ ngày 18/2 đến hết ngày 11/5/2026 (tức từ mùng Hai tháng Giêng đến ngày 25/3 năm Bính Ngọ).