Đặc sắc lễ rước Phasatpheung tại Lễ hội Thatluang ở Lào

Người Lào không thờ cúng tại nhà nên việc rước Phasatphueng cùng lễ vật dâng tặng nhà chùa trong dịp lễ hội Thatluang như là tâm nguyện báo hiếu cha mẹ, tích đức cho con cháu.

Lễ rước Phasatpheung tại chùa Thatluang ở thủ đô Vientiane, ngày 14/11/2024. (Ảnh: Đỗ Bá Thành/TTXVN)
Lễ rước Phasatpheung tại chùa Thatluang ở thủ đô Vientiane, ngày 14/11/2024. (Ảnh: Đỗ Bá Thành/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, trong khuôn khổ của Lễ hội truyền thống Boun Thatluang của Lào diễn ra từ ngày 11-15/11, ngay từ đầu giờ chiều 14/11, hàng nghìn người dân đã tập trung về trước sân Thatluang để cùng nhau tham gia lễ rước Phasatpheung, một nghi thức tín ngưỡng Phật giáo của người Lào.

Trong đời sống văn hóa tâm linh của người dân Lào, lễ rước Phasatpheung là một nét văn hóa có từ lâu đời gắn liền với Lễ hội Thatluang. Khi đến chùa Thatluang, những người rước sẽ khiêng hoặc ôm Phasatphueng đi vòng quanh chùa 3 vòng trước khi dừng lại ở hậu sảnh dâng lễ và được sư thầy tiếp nhận lễ vật với hình thức trang trọng, nghiêm cẩn, thành kính.

Tại đây, các Phật tử sẽ lắng nghe những lời răn dạy của các nhà sư chỉ làm điều thiện để tâm luôn trong sáng, an lành và có cuộc sống tốt đời đẹp đạo.

Hòa chung vào dòng người đang xếp hàng dài chờ để vào thực hiện các nghi lễ tôn giáo, em Phoutthapandit Sithala, học sinh Trường Trung học cơ sở-Trung học Phổ thông Sinxay ở thủ đô Vientiane cảm thấy rất vui và vinh dự khi được tham gia lễ rước Phasatpheung, bởi đây là lễ hội lớn nhất của người dân Lào và một năm chỉ tổ chức một lần.

Khi tham gia, em được thực hành nhiều nghi lễ truyền thống và em sẽ tiếp tục tham gia, thực hiện tất cả các nghi lễ truyền thống tốt đẹp của người Lào.

Cùng chung cảm xúc với em Phoutthapandit, bà Sengkham Chanthabouly, 84 tuổi, người dân thủ đô Vientiane cho biết, năm nào cũng vậy, cứ tới ngày này là bà đều tham gia để cầu nguyện cho con cháu luôn được mạnh khỏe, hạnh phúc, may mắn và thuận lợi trong cuộc sống, công việc.

Theo bà Sengkham Chanthabouly, đã là người Lào thì phải tham gia Lễ hội Boun Thatluang và khi đến đây, được thực hiện các nghi lễ truyền thống, bà cảm thấy trong tâm mình được thoải mái, gia đình được mạnh khỏe, hạnh phúc, thuận lợi trong cuộc sống và công việc.

Phasatphueng có thể là một mô hình kiến trúc đền thờ được nhiều người khiêng, hoặc có thể là hình tháp để ôm trước ngực, được gắn những bông hoa làm từ sáp ong ở xung quanh với màu vàng rực rỡ.

Trên đỉnh cắm hoa sen trắng hoặc cúc vàng, xung quanh có các tua dây kết hoa hoặc tiền bạc có ý nghĩa giống như tập tục đốt vàng mã cho người đã khuất ở Việt Nam. Theo tục lệ, mỗi cơ quan, đơn vị, các tổ chức hay mỗi gia đình hoặc cá nhân đều có thể cùng rước và cúng một Phasatphueng.

Trong quan niệm của người dân Lào, Phasatpheung tượng trưng cho sự trong sạch và những tháp hoa sáp là hình ảnh đặc trưng trong Phật giáo Lào.

Người Lào không thờ cúng tại nhà nên việc rước Phasatphueng cùng lễ vật dâng tặng nhà chùa trong dịp lễ hội Thatluang như là tâm nguyện báo hiếu cha mẹ, tích đức cho con cháu.

Vì vậy, nghi lễ rước Phasatpheung tại Lễ hội Thatluang đã trở thành nét văn hóa không thể thiếu trong đời sống tâm linh ở Lào nói chung và người dân thủ đô Vientiane nói riêng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Các bạn trẻ hào hứng tham gia lễ hội tại chùa Botum Kirirangsay (còn gọi là chùa Khedol), thuộc phường Bình Minh, tỉnh Tây Ninh. (Ảnh: Giang Phương/TTXVN)

Rực rỡ sắc màu Tết Chôl Chnăm Thmây

Những ngày giữa tháng Tư, tại các ngôi chùa Khmer ở các xã Hòa Hội, Ninh Điền, Tân Đông…, người dân đã tề tựu đông đủ trong trang phục truyền thống rực rỡ.

Ông Hun Many - Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Campuchia (UYFC), Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ công vụ Campuchia - thực hiện các nghi thức trong Lễ đón chư thiên, khởi đầu chuỗi chương trình hoạt động trong khuôn khổ sự kiện Nokor Sangkranta 2026 tại thắng cảnh Wat Phnom (Chùa Núi) ở trung tâm thủ đô Phnom Penh. (Ảnh: Minh Hưng/TTXVN)

Campuchia khai hội Nokor Sangkranta, vui đón năm mới 2026

Bên cạnh lễ đón chư thiên mừng năm mới diễn ra sáng 14/4 còn có nhiều sự kiện văn hóa tôn giáo quy mô lớn diễn ra trong những ngày tới như đắp núi cát, tắm tượng phật, diễu hành Nokor Sangkranta...