Công tố viên xinh đẹp Natalia Poklonskaya bị Ukraine dọa giết

Trưởng công tố viên của cộng hòa Crimea thuộc Nga Natalia Poklonskaya vừa cho biết các nhà hành pháp ở Ukraine đã gửi đến cho cô lời đe dọa bỏ tù và tử hình.
Công tố viên xinh đẹp Natalia Poklonskaya bị Ukraine dọa giết ảnh 1Trưởng công tố viên của cộng hòa Crimea thuộc Nga Natalia Poklonskaya. (Nguồn: RIA Novosti)

Trưởng cơ quan công tố của cộng hòa Crimea thuộc Nga Natalia Poklonskaya vừa cho biết các nhà hành pháp ở Ukraine đã gửi đến cho cô lời đe dọa bỏ tù và tử hình vì đã nhận lời đảm nhiệm vị trí hiện tại, tuy nhiên điều này không hề khiến cô sợ hãi.

“Các nhân viên từ Văn phòng Tổng công tố Ukraine đã gọi điện đe dọa tôi. Họ nói rằng sẽ tống tôi vào tù và giết tôi, xé xác tôi ra thành từng mảnh,” Poklonskaya trả lời phỏng vấn của TASS trước thời điểm kỷ niệm một năm nhậm chức của cô. Hội đồng Tối cao của Cộng hòa Crimea đã chỉ định Poklonskaya vào vị trí Trưởng công tố vào ngày 11/3/2014.

“Họ nói thẳng với tôi là nếu tôi rời khỏi văn phòng công tố Crimea, họ sẽ coi đó là quyết định tự nguyện của tôi. Họ cũng nói thêm rằng một chiếc xe chở một đội đặc nhiệm đang trên đường đến bắt giữ tôi, và họ sẽ ném tôi vào tù. Tôi trả lời lại rằng, tôi thà ngồi tù còn hơn làm việc cho quân phát xít,” Poklonskaya cho biết.

Poklonskaya cũng chia sẻ thêm một số thông tin về việc nhậm chức trưởng công tố của mình. Cô cho biết đã nhận được lời đề nghị từ thủ tướng Crimea khi đó là ông Sergey Aksyonov, người mới biết cô được vài ngày.

Ban đầu chính quyền Crimea đã lựa chọn được một ứng viên khác, nhưng đến phút cuối anh ta lại từ chối tiếp quản công việc. Khi ông Aksyanov nói rằng việc nắm giữ vị trí trưởng công tố là hết sức cần thiết, Poklonskaya đã nói cô sẽ làm mọi việc mà nhân dân mong muốn ở cô.

“Tôi không cảm thấy sợ hãi. Tôi sắp tiếp nhận một trọng trách và tôi đã quyết định rũ bỏ mọi sợ hãi - tôi có thể chống chọi lại chúng sau này. Tôi muốn hoàn thành công việc, sau đó mới sợ hãi. Chúng tôi cần phải làm nỗ lực rất nhiều để vận động người dân và cho họ thấy chúng tôi đang phục vụ một mục đích đúng đắn,” Poklonskaya chia sẻ.

Nữ công tố viên 33 tuổi xinh đẹp đã được chỉ định nhậm chức quyền trưởng Văn phòng công tố Crimea cùng thời điểm cơ quan này được thành lập dưới sự chỉ đạo của trưởng công tố Nga Yury Chaika. Ngày 7/5/2014, cô đã tuyên thệ nhậm chức.

Đoạn video cuộc họp báo đầu tiên của Poklonskaya đã trở thành một hiện tượng trên Internet, một phần không nhỏ là nhờ vẻ ngoài cuốn hút của cô. Không lâu sau đó, Poklonskaya đã trở thành một thần tượng trên Internet; đặc biệt tại Nhật Bản cô được người hâm mộ gọi là “Prosecutie.” Tuy nhiên Poklonskaya không hứng thú với sự chú ý này.

“Tôi là một công tố viên, chứ không phải Pokemon hay gì đó tương tự,” cô bình luận về sự nổi tiếng trên mạng của mình.

Tháng 12 năm ngoái, truyền thông Nga đưa tin các phần tử cực đoan tại Crimea đã lên kế hoạch tấn công nhắm vào Poklonskaya và các đồng nghiệp tại văn phòng công tố của cô.

“Chúng tôi đã tìm thấy một cái túi chứa bom tại Văn phòng công tố Crimea. Hồi tháng 11 còn có một bức thư chứa chất nổ gửi tới cho công tố viên được phát hiện,” Sergay Turchanenko, chỉ huy lực lượng dân quân tự vệ cho biết./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục