Cụ ông lạc đường được cảnh sát giao thông giúp đỡ tìm nhà

Tình cờ nhìn thấy một cụ ông đi lạc, chân tay run rẩy đang ngơ ngác giữa dòng xe đông đúc, các chiến sỹ cảnh sát giao thông ngay lập tức hỏi thăm và giúp đỡ đưa ông về nhà.
Cụ ông lạc đường được cảnh sát giao thông giúp đỡ tìm nhà ảnh 1Cụ ông lạc đường được Đội Cảnh sát giao thông số 2 giúp đỡ tìm người thân (Ảnh: Cộng tác viên T.Ng)

Khoảng 10 giờ 15 phút sáng 19/1, Tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông số 2 gồm Đại úy Nguyễn Minh Tuấn và Thượng úy Nguyễn Minh Quân, khi đang làm nhiệm vụ tại nút giao thông Bưởi-Cầu Giấy, tình cờ phát hiện một cụ già, có dấu hiệu mất trí nhớ, tay chân run rẩy, ngơ ngác giữa dòng xe cộ đông đúc.

Linh cảm có chuyện với cụ ông, 2 chiến sỹ tiến lại hỏi thăm, biết ông bị lạc, liền nhanh chóng đưa vào bốt trực.

Trò chuyện với ông cụ, các chiễn sỹ nắm được ông tên là Nguyễn Ngọc Thủy, 65 tuổi, hiện đang sống ở Phường Ngọc Hà, Quận Ba Đình, Hà Nội. Ông cho biết: bị lạc đường và không nhớ được địa chỉ nhà chính xác cũng như thông tin người thân.

Sự việc được tổ công tác báo cáo tới Ban chỉ huy đội. Thượng úy Nguyễn Tuấn Cường - Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông số 2 - đã yêu cầu Đại úy Tuấn và Thượng úy Quân đã dùng xe chuyên dụng đưa ông Thủy về trụ sở đội. Tại đây, sau khi nghỉ ngơi, ông Thủy cho biết thêm, mình từng công tác tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Ông có 2 người con, 1 trai, 1 gái nhưng không nhớ được tên con mình.

Từ những thông tin này, sử dụng sóng truyền thanh của khu vực, sau nhiều cố gắng của các chiến sỹ, rất may mắn đã có một người đàn ông tìm tới và nhận là đồng nghiệp cũ của ông Thủy.

Tại trụ sở Đội Cảnh sát giao thông số 2, anh Nguyễn Trọng Quyền (42 tuổi, hiện đang công tác tại Viện Vật lý địa cầu) cho biết, ông Thủy từng là lãnh đạo tại Viện Vật lý địa cầu (thuộc viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam). Sau một lần tai biến, ông Thủy bị lẩn thẩn và thường xuyên đi lạc.

Sau khi xác định chính xác địa chỉ nhà và người thân ông Thủy, Đội Cảnh sát giao thông số 2 đã cắt cử người đưa ông Thủy về với gia đình an toàn, đảm bảo sức khỏe.

Cảm động trước nghĩ cử của các chiến sỹ Cảnh sát giao thông, gia đình ông Thủy đã viết thư cảm ơn Đội Cảnh sát giao thông số 2 và Phòng Cảnh sát Giao thông-Công an Thành phố Hà Nội./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục