Là loại hình dân ca độc đáo của người Nùng, hát Sli - Di sản Văn hóa Phi vật thể Quốc gia - chứa đựng và truyền tải những giá trị nhân văn, được đúc kết và gìn giữ qua bao thế hệ.
Trang phục của 4 dân tộc Nùng, Phù Lá, Dao, Mông được các thanh niên ở huyện Xín Mần (Hà Giang) gìn giữ, phát huy thông qua dự án làm búp bê với trang phục dân tộc, như món quà lưu niệm cho du khách.
Ngày 29/4, tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam, Đồng Mô, Hà Nội, diễn ra các hoạt động sôi nổi của đồng bào các dân tộc với chủ đề “Ngày hội non sông thống nhất.”
Từ nhiều năm nay, ngày 2/9 là dịp để đồng bào dân tộc Nùng ở khắp các địa phương của tỉnh Lạng Sơn tập trung về khu tượng đài Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn để vui Tết Độc Lập.
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Hà Giang có nhiều dân tộc còn duy trì lễ cúng rừng như dân tộc Nùng, dân tộc Pu Péo, dân tộc Dao, dân tộc Mông… trong đó phải kể đến Lễ cúng rừng của đồng bào dân tộc Nùng.
Khu bảo tồn làng nhà sàn dân tộc sinh thái Thái Hải ở tỉnh Thái Nguyên có diện tích khoảng 70ha là nơi quy tụ và lưu giữ hơn 30 ngôi nhà sàn có tuổi đời ngót nghét trăm năm của dân tộc Tày, Nùng.
Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Vương Duy Biên nhấn mạnh Liên hoan hát Then, đàn Tính các dân tộc Tày-Nùng-Thái toàn quốc lần thứ VI đã thể hiện sức mạnh đại đoàn kết dân tộc.
Múa sư tử mèo là điệu múa truyền thống đặc sắc thể hiện tinh thần thượng võ của đồng bào các dân tộc Nùng ở các xã Hải Yến và Gia Cát thuộc huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.
500 nghệ nhân, diễn viên đến từ 14 tỉnh, thành phố có nghệ thuật hát Then, đàn tính đã tham gia Liên hoan nghệ thuật hát Then, đàn tính toàn quốc lần thứ 5 tại Tuyên Quang.
Cứ vào ngày Rằm tháng Bảy hằng năm, những người phụ nữ Tày, Nùng lại cùng chồng con mình trở về nhà bố mẹ đẻ nấu những món ăn cổ truyền và tự tay được chăm sóc, báo hiếu bậc sinh thành.
Với đề tài ''Chủ quyền biển đảo Tổ quốc,'' Lăng Quốc Trung khắc họa hình ảnh các anh bộ đội đã chiến đấu anh dũng, hy sinh để bảo về chủ quyền Tổ quốc trước thế lực xâm lược từ bên ngoài.
Về thôn Làng Bến, xã Cai Kinh, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn, đồng bào Nùng nơi đây đều có chung một ước muốn là có một cây cầu qua dòng sông Thương hung dữ.
Anh Hoàng Văn Huyên (sinh năm 1982) đang nấu ăn bữa tối ở trong nhà bằng chảo điện thì bất ngờ có một luồng sét đánh xuống giữa nhà làm nạn nhân chết ngay tại chỗ.