Cậu bé dân tộc Nùng đoạt giải A vẽ tranh ''Em yêu chú bộ đội''

Với đề tài ''Chủ quyền biển đảo Tổ quốc,'' Lăng Quốc Trung khắc họa hình ảnh các anh bộ đội đã chiến đấu anh dũng, hy sinh để bảo về chủ quyền Tổ quốc trước thế lực xâm lược từ bên ngoài.

Sau bảy tháng tổ chức cuộc thi vẽ tranh với chủ đề ''Em yêu chú bộ đội,'' sáng 21/12, Cung Thiếu nhi Hà Nội đã trao giải và trưng bày triển lãm tranh của cuộc thi này với tổng cộng 125 tác phẩm xuất sắc đạt giải, trong đó có 10 giải nhất, 25 giải A, 40 giải B và 50 giải C.

Cuộc thi không chỉ thu hút các em thiếu nhi trong nội thành Hà Nội mà còn được đông đảo các em thiếu nhi vùng ngoại thành, các em thiếu nhi dân tộc thiểu số… tham gia, thể hiện tình cảm yêu thương, quý mến các đối với các chú bộ đội.

Nổi bật trong số này là cậu học sinh dân tộc Nùng Lăng Quốc Trung (là học sinh lớp 8B, trường Trung học cơ sở Sơn Tây, thị xã Sơn Tây) đoạt giải A với tác phẩm ''Chủ quyền biển đảo Tổ quốc.''

Cuộc thi được phát động từ ngày 30/4-19/11 tại Cung Thiếu nhi, các Nhà văn hóa, trung tâm và trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội. Ban tổ chức đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của các em thiếu nhi Thủ đô với tổng số hơn 1.120 bức tranh gửi về tham dự.

Tác phẩm dự thi của các em thiếu nhi đã thể hiện một cách sinh động những suy nghĩ, tình cảm, nhận thức của mình về biển đảo Việt Nam, về trách nhiệm giữ gìn bảo vệ chủ quyền lãnh thổ cũng như tự hào về truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam, về các chú bộ đội sẵn sàng chiến đấu, tập luyện gian khổ…

Lăng Quốc Trung cho biết, trong cuộc thi này, em chọn chủ đề là chủ quyền biển đảo của Tổ quốc là vì thời gian gần đây vấn đề bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương luôn được nhắc đến trong các bài học, các giờ ngoại khóa trong trường của Trung.

Trung đã thể hiện nhấn mạnh trong bức tranh hình ảnh các anh bộ đội đã chiến đấu anh dũng, hy sinh để bảo về chủ quyền Tổ quốc trước thế lực xâm lược từ bên ngoài.

Nhiều thí sinh khác cũng tập trung khắc họa chi tiết về cuộc sống hàng ngày của các chú bộ đội như tác phẩm ''Thực phẩm sạch do bàn tay người lính Hải quân tạo nên'' của em Phạm Gia Khiêm, tác phẩm ''Chú bộ đội tăng gia sản xuất'' của em Nguyễn Minh Thu, tác phẩm ''Chú bộ đội với thiếu nhi'' của em Lý Hạnh Linh…

Có con đoạt giải A trong cuộc thi này, chị Trần Thu Hương (phụ huynh cháu Trần Hương Ly, học sinh lớp 5H, trường tiểu học Kim Liên, quận Đống Đa, Hà Nội) phấn khởi chia sẻ: ''Tôi nghĩ rằng cuộc thi này rất có ý nghĩa với các cháu, đặc biệt là đối với cháu nhà tôi. Qua cuộc thi, các cháu ý thức được rằng các chú bộ đội ngoài biển đảo rất vất vả, chiến đấu hy sinh để bảo vệ chủ quyền Tổ quốc. Từ đó, cháu sẽ ý thức được rằng mình cần phải cố gắng hơn, chăm ngoan hơn, học giỏi hơn để không phụ công ơn của các chú. Tôi mong rằng sẽ có nhiều cuộc thi như thế này hơn nữa để nâng cao tinh thần học tập, phấn đấu của các cháu.''

Cuộc thi ''Em yêu chú bộ đội'' không chỉ nhằm mục đích khuyến khích tài năng, động viên và thúc đẩy phong trào mỹ thuật, mà còn là diễn đàn nghệ thuật để bày tỏ tình cảm và trách nhiệm của thiếu nhi Thủ đô đối với các chú bộ đội, từ đó định hướng cho các em ý thức học tập, phấn đấu vươn lên trở thành những công dân có ích cho xã hội./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục