Cùng với cán bộ chiến sỹ, mỗi công dân trên đảo cũng là những “tấm lá chắn” - bằng xương, bằng thịt kề vai sát cánh cùng bộ đội tạo nên “phên dậu” vững vàng bảo vệ thềm lục địa của Tổ quốc.
Nếu đảo Đá Đông hiên ngang giữa biển trời mênh mông, thì đảo Đá Tây lại vững vàng trở thành “căn cứ” an toàn của ngư dân ra khơi suốt dọc vùng duyên hải miền Trung, đến cực Nam của Tổ quốc.
Cột mốc không chỉ là công trình đánh dấu chủ quyền mà còn là một biểu tượng, thể hiện sự trân trọng, lòng biết ơn đối với các thế hệ đi trước đã hy sinh để bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
Số tàu này đang khai thác hải sản ở vùng biển Trường Sa, hoặc đã kết thúc chuyến biển, nhưng do ảnh hưởng gió mùa Đông Bắc nên không thể vào bờ ngay được.
Tàu KH 98246 TS do ông Phạm Phu ở Khánh Hòa làm thuyền trưởng khi đang khai thác hải sản trên biển thì bị hỏng máy và đã được tàu của Vùng 4 Hải quân lai kéo về đảo Đá Tây để sửa chữa.
Do tàu cá bị mắc cạn, sóng vỗ vào làm tàu bị thủng nhiều vị trí khác nhau nên không thể bịt các lỗ thủng nên thuyền trưởng tàu cá BĐ 99137 TS quyết định bỏ tàu.
Tàu 624 thuộc Hải quân đang trực tại đảo Đá Tây cơ động đi cứu nạn kịp thời 12 ngư dân của tàu cá BĐ 99137 TS bị mắc cạn, phá nước và chìm tại vị trí cách phía Đông Bắc điểm A đảo Đá Tây.
Các chiến sĩ hải quân tại các cụm đảo chìm thuộc quần đảo Trường Sa luôn ngày đêm giữ vững kỷ luật, rèn luyện sẵn sàng chiến đấu, tăng gia sản xuất cải thiện đời sống, củng cố tinh thần lạc quan.
Tàu Hải quân đã nhanh chóng tiếp ứng và đưa 15 thuyền viên tàu cá QNg 95645 TS vào đảo Đá Tây kiểm tra sức khỏe và hỗ trợ chỗ ăn, nghỉ, sau đó, các thuyền viên được đưa về đất liền an toàn.
Mang hình trái tim, cụm đảo Đá Tây thuộc quần đảo Trường Sa nằm trên bãi ngầm san hô rộng lớn, được các ngư dân coi như ngôi nhà chung trên biển vì là đây nơi ẩn náu và hỗ trợ họ bám ngư trường.
Giữa dài rộng trùng khơi, mỗi con tàu mang trên mình lá cờ Tổ quốc giống như cột mốc chủ quyền cắm trên vùng biển thân yêu. Đó là sự khẳng định hiên ngang về chủ quyền non sông, biển trời Việt Nam.
Khi đang hành nghề câu mực tại khu vực biển quần đảo Trường Sa, tàu QNg 95429-TS của ông Đỗ Mai Tấn (xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) bị sóng to, gió lớn đánh chìm.
Mặc dù ở ngoài đảo còn thiếu nhiều tiện nghi nhưng các chiến sỹ hải quân ở Trường Sa vẫn tạo ra cho mình những hoạt động bình dị như đọc báo, sinh hoạt văn nghệ...
Bữa cơm tất niên trên Đảo Đá Tây B có món cá bò thiết giáp và rau xanh tự trồng. Quá nửa đêm, trong sóng biển gầm gừ, vẫn thoảng lời ca, tiếng đàn của anh em bộ đội chào năm mới.